Sau một ngày cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, trung sĩ Nam (chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hoá) đã hồi tỉnh song sức khoẻ còn yếu. Cổ họng đau rát, khó thở nên anh đang được bác sĩ truyền nước giải độc và uống sữa thay cơm.

Trung sĩ Dương Văn Nam đang cấp cứu tại bệnh viện.
Trong vụ hoả hoạn tại Toà nhà Dầu khí ở đại lộ Lê Lợi (TP Thanh Hoá) tối 16/1, chiến sĩ trẻ đã cứu được hai người mắc kẹt, trong đó có một phụ nữ. Vì nhường bình dưỡng khí cho nạn nhân nên trung sĩ Nam cũng suýt mất mạng trước khi được đồng đội giải cứu.
Nằm trên giường bệnh, vẻ mặt mệt mỏi sau đêm chiến đấu với "giặc lửa", Nam kể hơn 18h30 hôm qua, anh nhận lệnh cùng đồng đội đi cứu đám cháy ở đường Lê Lợi. Đến nơi, khói lửa đang nghi ngút bốc lên từ tầng ba. Đơn vị chia thành nhiều tổ, một nhóm dùng xe thang, vòi rồng phun nước từ phía mặt tiền. Nam được phân công vượt qua tầng hầm vào sau căn nhà tìm cách tiếp cận các tầng giải cứu những người bị mắc kẹt.
Cùng đồng đội lên đến tầng 4, Nam tìm thấy một người đàn ông. Sau khi đưa anh này xuống đất an toàn, chiến sĩ trẻ tiếp tục đeo bình dưỡng khí lên các tầng cao hơn. Đến tầng 9, Nam nhìn thấy một phụ nữ đang cố lết dưới sàn. Trong tình huống nguy cấp, Nam cởi mặt nạ dưỡng khí nhường cho chị rồi cố dìu nạn nhân đi xuống. Tuy nhiên, do khói dày đặc, họ không thể thoát.
"Nhiệm vụ cứu người được ưu tiên hàng đầu, tôi không kịp nghĩ cho an toàn của bản thân nữa", trung sĩ trẻ nói giọng quả quyết. Tuy nhiên, theo Nam, bình dưỡng khí anh mang theo sau đó cũng cạn kiệt, không còn cách nào khác, anh buộc phải dìu nạn nhân quay vào nhà vệ sinh xả nước mong có thêm không khí.

Một cảnh sát PCCC kiệt sức sau khi làm nhiệm vụ chữa cháy Toà nhà Dầu khí Thanh Hoá đêm 16/1.
"Thời khắc lâm nguy, tôi đã rất lo lắng, cảm giác tuyệt vọng có lúc đã loé lên trong đầu nhưng vẫn mong đồng đội kịp ứng cứu", Nam kể. Anh cho hay lúc đó cầm chiếc điện thoại được một người đàn ông đưa cho để soi đường nhưng không thể gọi cho đội cứu hộ phía dưới được vì căn phòng vệ sinh ngập nước, quần áo và đôi tay ướt sũng...
Gần một giờ sau, anh Nam và nữ nạn nhân được tìm thấy khi đã ngất xỉu. Người phụ nữ được Nam nhường bình dưỡng khí vẫn hôn mê sau nhiều giờ dùng máy trợ lực ở khoa Hồi sức tích cực.
Vào ngành được ba năm nhưng trung sĩ Nam đã hai lần phải nhập viện vì trúng độc trong lúc làm nhiệm vụ. Lần trước, vào đêm 25/12/2018, khi đang nỗ lực khống chế đám cháy tại một doanh nghiệp ở xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, Nam cũng nhiễm khói độc phải vào viện điều trị. "Chưa bao giờ tôi thấy đám cháy nguy hiểm như lần này bởi rất nhiều nạn nhân mắc kẹt, kết cấu căn nhà có nhiều lớp kính nên khó tiếp cận...", Nam nói.
Ngồi bên cạnh chăm sóc con trai, bà Hoàng Thị Hồng (mẹ trung sĩ Nam) bảo vẫn chưa hết sợ hãi khi nhận tin con trai bị thương phải nhập viện. Đêm qua bà đọc báo biết tin có cháy ở thành phố nhưng không nghĩ lại lớn như vậy. Suốt đêm qua, người mẹ nóng ruột, không ngủ. Đầu giờ sáng nay bà Hồng nghe đơn vị báo tin về sức khoẻ con trai, vội tức tốc lên đường. Vừa trông thấy con, bà Hồng bật khóc. "May mắn con còn bảo toàn sinh mạng nếu không tôi chẳng biết sống ra sao", người mẹ sụt sùi. Bà bày tỏ niềm tự hào khi nghe đồng đội thuật lại nghĩa cử quên mình cứu người của con trai.
Nằm điều trị bên cạnh đồng đội, binh nhất Tống Văn Đông gặp tình huống tương tự. Đông kể, khi khói lửa vẫn bao trùm tòa nhà, anh và đồng đội nhận nhiệm vụ đeo bình dưỡng khí, mặt nạ tiến vào trong. Mùi khói khét lẹt mù mịt khắp các lối đi nhưng nhóm cứu hoả vẫn dò dẫm bước tới với hy vọng thấy được ai đó.
"Có tiếng người la hét ở tầng 8", đồng đội hô hoán ra hiệu, Đông leo lên và phát hiện một phụ nữ đang mắc kẹt. Cởi bình dưỡng khí nhường nạn nhân, binh nhất dìu chị đi xuống dưới nhưng đến tầng 7 thì cả hai ngạt khí. Tỉnh dậy họ đã nằm trong bệnh viện.

Lực lượng chức năng điều động hàng chục xe chữa cháy và cấp cứu đến hiện trường.
Thiếu tá Lê Trọng Tài, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Thanh Hoá), cho hay đêm qua đơn vị đã huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ và nhiều phương tiện tham gia chữa cháy Toà nhà Dầu khí. Trong lúc làm nhiệm vụ, có ba chiến sĩ bị thương, ngoài trung sĩ Dương Văn Nam, binh nhất Tống Văn Đông còn có trung úy Vũ Việt Dũng. Hiện sức khoẻ của ba người đang tiến triển tốt. "Chúng tôi cố gắng hạn chế rủi ro, tai nạn nhưng việc cán bộ chiến sĩ gặp nạn khi chữa cháy là không thể tránh khỏi, đặc biệt là trong những tình huống nguy cấp", vị trưởng phòng nói.
Hơn 18h ngày 16/1, tầng 3 Tòa nhà Dầu khí 11 tầng nằm trên đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa bùng cháy. Khoảng 2h sau, hoả hoạn được khống chế nhưng khiến hai người chết, 13 người bị thương.
Ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, hôm nay cho hay trong số các bệnh nhân đang điều trị tại viện có hai người đang nguy kịch, số còn lại đã tỉnh táo song bị sốc nhiệt và nhiễm khói độc nặng.
Đám cháy ở Toà nhà Dầu khí Thanh Hoá.
Tòa nhà Dầu khí Thanh Hóa cao 11 tầng, do Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam sở hữu. Công ty này giao cho chi nhánh Thanh Hóa quản lý, sử dụng. Ngoài ngành dầu khí, khoảng 30 đơn vị khác cũng thuê địa điểm giao. Lúc xảy ra cháy có nhiều người đang ở lại làm việc tăng ca dịp Tết Nguyên đán.