Người phát ngôn của PNP - tướng Ildebrandi Usana - cho biết một trong những sơ suất là việc khám nghiệm tử thi lần hai không được thực hiện trước khi thi thể Dacera được bảo quản lạnh.
Ông cho biết tuyên bố trước đó của cảnh sát trưởng thành phố Makati - Đại tá Harold Depositar - rằng Dacera có tinh dịch trong bộ phận sinh dục, một dấu hiệu cho thấy có thể cô đã bị cưỡng hiếp, hiện không còn xác minh lại được. Ông Usana nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 7/1: "Bằng chứng này có thể đã bị phá hủy vào thời điểm quá trình bảo quản xác xảy ra". Theo Philstar, nhân viên pháp lý y tế đã tiến hành khám nghiệm tử thi lần hai của nạn nhân sau khi xác của cô được bảo quản lạnh. Do đó, các bằng chứng chính xác không được xác định. Tuy nhiên, cảnh sát cũng đang chờ kết quả kiểm tra chất độc lẫn kiểm tra mô tế bào, ông nói thêm.

Á hậu Philippines Christine Dacera tử vong hôm 1/1.
Tướng Usana cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định xem các sĩ quan cảnh sát có phải chịu trách nhiệm hình sự và hành chính, liên quan đến vụ việc hay không. Trong khi đó, Giám đốc văn phòng Cảnh sát Thủ đô Quốc gia - tướng Vicente Danao Jr - cho biết các nhân viên pháp lý y tế đã tuân thủ theo đúng quy trình điều tra cái chết, đã được sửa đổi do đại dịch Covid-19.
Trả lời phỏng vấn báo chí đêm 8/1, Bộ trưởng Tư pháp Menardo Guevarra nhận định: "Cuộc điều tra ban đầu của cảnh sát Makati không đủ kỹ lưỡng, khiến các công tố viên yêu cầu phải chuyển vụ án để điều tra thêm và trả tự do cho các bị cáo trong thời gian chờ đợi". Hiện tại, song song với cảnh sát Makati, Cục Điều tra Quốc gia (NBI) đang tiến hành một cuộc điều tra riêng biệt về cái chết của Christine Dacera. Bộ trưởng hiện đã ra lệnh cho NBI ngay lập tức tiến hành cuộc điều tra riêng vì "thời gian là yếu tố cốt lõi". Ông nói thêm: "Càng mất nhiều thời gian để khám nghiệm tử thi và thu thập các bằng chứng khác thì càng khó để xác định nguyên nhân thực sự của cái chết của cô ấy và xác định đối tượng phải chịu trách nhiệm, nếu hành vi phạm tội thực sự được thực hiện".

Ba người bị tình nghi liên quan tới cái chết của cô gái, hiện được thả. Ba người nói họ vô cùng thân với Dacera, nếu lúc đó cô bị hiếp dâm, chắc chắn cô đã kể với họ chứ không im lặng. Vì thế, việc cảnh sát nói Dacera bị hiếp dâm là "vô lý".
Trong khi đó, theo tờ Coconuts, gia đình của Dacera hiện phản đối kết quả khám nghiệm tử thi chính thức do Văn phòng Phòng thí nghiệm Tội phạm của Cảnh sát phía Nam (SPD-CLO) tiến hành, trong đó chỉ ra rằng Dacera chết vì một nguyên nhân tự nhiên, cụ thể là vỡ phình động mạch chủ. Báo cáo được ký bởi Thiếu tá Cảnh sát Michael Nick Sarmiento - sĩ quan pháp lý của SPD-CLO.
Tiến sĩ Raquel Fortun - một nhà nghiên cứu bệnh học pháp y - cho biết báo cáo khám nghiệm tử thi của cảnh sát Makati là không có đủ bằng chứng để đưa ra kết luận rằng Dacera đã bị cưỡng hiếp. Bà cũng đánh giá rằng kết luận cô gái chết do vỡ phình động mạch chủ là "bất thường". "Động mạch chủ - động mạch lớn nhất của cơ thể con người - sẽ không thể bị vỡ dễ dàng. Tình huống vỡ động mạch chủ xảy ra ra do chấn thương khi một người bị đâm hoặc trúng đạn. Bạn không thể kết nối say với chứng phình động mạch được. Tôi không bị thuyết phục bởi quan điểm đó", tiến sĩ nói. Theo bà, một báo cáo về chất độc sẽ trả lời được nhiều câu hỏi hơn cho các nhà điều tra và gia đình. Bà đặt câu hỏi: "Cô ấy đã uống gì, có ai đó bỏ cái gì vào cho cô ấy uống không, và thứ đó có đủ để gây ra cái chết hay không, đó là điều cần tìm ra".
Trong khi đó, gia đình của Dacera khẳng định rằng cô rất khỏe mạnh, sống lành mạnh, không dùng ma túy. "Cô ấy là tiếp viên hàng không và phải tránh xa những tệ nạn, vì điều đó có thể khiến cô ấy mất việc. Chúng tôi không tin chuyện Dacera sử dụng ma túy và say rượu. Tất cả những nghi ngờ chỉ đang cố gắng 'hạ gục' nạn nhân, vì giờ cô ấy không thể tự giải thích được nữa", luật sư Brick Reyes - người phát ngôn của gia đình - chia sẻ.

Dacera nghi ngờ ai đó đã bỏ thứ lạ vào đồ uống của cô - cô đã kể điều này với bạn thân. Tuy nhiên, cảnh sát chưa tìm ra manh mối nào cho điều này.
Christine Angelica Dacera sinh năm 1997 trong gia đình có 4 người con. Cô tốt nghiệp Đại học Philippines (UP) Mindanao chuyên ngành truyền thông, sau đó làm việc với vai trò một cộng tác viên tiếp thị tại Gaisano Malls. Năm 2017, cô giành Á hậu 1 Miss Silva Davao (Hoa hậu thành phố Silva Davao). Năm 2019, cô thi Mutya ng Davao và vào vòng chung kết, nhưng không được giải cao. Từ tháng 5/2019, cô bắt đầu làm tiếp viên hàng không của hãng PAL Express rồi chuyển đến sống tại Pasay, Metro Manila, Philippines. Chuyến bay cuối cùng cô tham gia là chuyến ngày 28/12.
Vào đêm 31/12/2020, cô gọi cho mẹ mình ở thành phố General Santos và nói rằng cô sẽ đi chơi đêm giao thừa với bạn bè và đồng nghiệp. Cô thậm chí còn gọi video call cho mẹ lúc hơn 1h sáng, sau đó tắt máy. 12 giờ sau cuộc gọi đó, gia đình được một người bạn của Christine - người cũng ở trong khách sạn với cô - thông báo rằng cô đã chết. Cảnh sát ban đầu cho rằng đây là một vụ hiếp và giết, trong khi báo cáo khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy cái chết của cô là do vỡ phình động mạch chủ.
Nguyễn Hương (Theo Philstar)