Em trai và người thân khóc thương bên chiếc xe mà Gabrielle qua đời. |
Chưa đến mức tê liệt như vụ bạo động ở Catania làm viên cảnh sát Raciti tử nạn hồi đầu tháng 2 nhưng bóng đá Italy vẫn chịu tác động nặng nề sau khi Gabriele Sandri, một DJ nổi tiếng ở Rome, bị bắn chết trong vụ xô xát giữa hai nhóm người hâm mộ Lazio và Juventus ở Arezzo chiều chủ nhật. Theo thông cáo mới nhất từ nhà chức trách sở tại, cảnh sát tỉnh miền Trung Italy đã nhận trách nhiệm về sự cố đáng tiếc này, nhưng cho rằng họ không chủ ý bắn Sandri.
"Đó là tai nạn đáng tiếc. Nhân viên của chúng tôi có mặt tại hiện trường, vô tình để súng nổ hai phát khi đang nỗ lực ngăn chặn vụ ẩu đả giữa hai nhóm tifosi trên đường cao tốc A1, ở Badia al Pino. Một trong số đó đã làm thiệt mạng Sandri", Giám đốc cảnh sát Arezzo, Vincenzo Giacobbe, thừa nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân. Từ Rome, qua Thông tấn xã Italy ANSA, Bộ trưởng nội vụ Giuliano Amato cam kết sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng những cá nhân đã gây ra cái chết của tay CĐV Lazio xấu số.
Nhưng chỉ ngần ấy là chưa đủ để hạ hỏa những cái đầu nóng trong đám đông CĐV quá khích đang sôi sục khắp Italy. Gần như ngay sau khi biết tin Sandri qua đời, các tifosi ở Bergamo đã tấn công cảnh sát, làm náo loạn cả trong và ngoài sân vận động Azzuri d'Italy, khiến trận đấu giữa chủ nhà Atalanta và Milan bị hủy bỏ ở phút thứ 7. Hai trận đấu khác thuộc vòng 12 Serie A hôm qua là Inter - Lazio, Roma - Cagliari cũng bị hoãn vì an ninh không đảm bảo.
Một trong số những cảnh tượng đổ nát ở Rome sau cơn thịnh nộ của các tifosi quá khích. |
Bạo lực còn bùng phát ở một số thành phố bóng đá lớn khác như Milan, Siena... khi những kẻ quá khích ném đá vào cảnh sát, phóng viên tác nghiệp tại hiện trường, gọi cảnh sát là "những tên đồ tể"... Không nơi nào rơi vào tình trạng hỗn độn và căng thẳng như ở Rome. Giữa lòng thủ đô Italy, hàng trăm tifosi Lazio cùng những CĐV quá khích bên phía Roma tổ chức một cuộc tuần hành lớn nhằm phản đối vụ cảnh sát bắn chết Sandri.
Nỗ lực giải tán đám đông và vãn hồi trật tự của cảnh sát chẳng những không mang lại kết quả mà còn làm nhóm người này bị kích động dữ hơn. Họ phóng hỏa đốt một xe bus, ném đá, bom xăng về phía cảnh sát. Chưa hết, họ còn tấn công trụ sở một số cơ quan an ninh, tràn vào đập phá trụ sở Ủy ban Olimpic quốc gia Italy (CONI). Rất nhiều người, trong đó có cảnh sát, đã bị trọng thương trong cuộc hỗn loạn này.
Lo ngại trước tình trạng bạo động leo thang, thủ tướng Italy, Romano Prodi đã kêu gọi các cơ quan liên quan tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng, nhằm xác định nguyên nhân của vụ việc. Chính phủ cũng triệu tập một cuộc họp khẩn cấp giữa đại diện cảnh sát, chính phủ và các cơ quan quản lý bóng đá Italy trong ngày hôm nay để tìm ra biện pháp hợp lý khắc phục tình hình.
Tifosi Italy đốt phá sau vụ CĐV Lazio bị bắn chết |
2006 |
Truyền thông Italy không loại trừ khả năng một số quy định mới về an ninh sẽ được công bố trong thời gian tới. Nhưng nếu khả năng ấy có trở thành sự thật, vấn đề bạo lực chưa chắc đã được giải quyết triệt để. Sau cái chết của viên cảnh sát Raciti hồi đầu năm, một đạo luật mới được đánh giá là cứng rắn về an ninh sân bãi cũng ra đời. Nhưng với sự cố đáng tiếc hôm qua, các tifosi Italy cho thấy họ không dễ gì dứt bỏ được "dòng máu hooligan" chảy trong huyết quản.
(Theo VnExpress)