Sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, anh Lê Minh Long (27 tuổi, ngụ quận 8) người bị bắn trên Đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 6, TP HCM) đã qua giai đoạn nguy hiểm. Song anh vẫn chưa thể tự ăn uống.
![]() |
Hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: Kiến Tường |
Nằm trên giường bệnh với vết thương ở ngực, anh Long yếu ớt kể lại. Chiều 28/10, sau khi đi thu tiền cho chủ về, anh chạy xe tốc độ cao trên Đại Lộ Võ Văn Kiệt. Lúc này một thanh niên đeo khẩu trang đi xe máy từ phía sau vượt lên chặn đầu xe.
Long tăng ga bỏ chạy vượt cả đèn đỏ nhưng sau đó đã bị thanh niên này đuổi kịp, yêu cầu dừng xe vào lề và móc súng chĩa vào đầu anh. Tưởng người này muốn gây sự, Long đã rút cây côn sắt mang theo cự lại.
Người cầm súng bắn một phát chỉ thiên rồi đá Long một cái. “Tôi tức quá rút côn đánh lại thì sau đó bị bắn vào ngực, gục ngã xuống đường. Chiếc côn đó tôi mang theo để phòng thân vì tuyến đường này thường hay xảy ra cướp giật”, Long nói.
Sau phát súng, thanh niên này đã gọi công an, rồi chở Long bằng xe máy vào Bệnh viện quận 6. Tại đây, họ tiếp tục chuyển người bị thương sang Bệnh viện Chợ Rẫy.
![]() |
Anh Long đang điều trị trong bệnh viện. Ảnh: Kiến Tường |
Người nhà Long cũng cho hay, trong thời gian anh được điều trị thì có một người tên Tuấn đến thăm hỏi. Người này xưng là Đội phó Đội cảnh sát hình sự Công an quận 6.
“Trao đổi với gia đình, ông Tuấn nói con tôi chống người thi hành công vụ nên bị bắn...”, mẹ Long khóc lóc kể. Cũng theo bà này thì ông Tuấn đã nhiều lần đến thăm hỏi và đã đưa 6 triệu đồng hỗ trợ tiền viện phí.
Lãnh đạo Công an quận 6 cũng xác nhận một chiến sĩ trong đội cảnh sát hình sự đã nổ súng bắn Long bị thương. Sự việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.
Kiến Tường