Công an tỉnh Sơn La vừa bóc gỡ một liên minh "ma quỷ" chuyên vận chuyển ma túy từ Sơn La về các tỉnh đồng bằng. 17 người ở Sơn La, Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng... tham gia, tổng số tiền mua bán ma túy gần 4 tỷ đồng.
Lỗ Hữu Khanh (35 tuổi, tỉnh Hòa Bình) chuyên chạy xe đường dài tuyến Sơn La - Hà Tây. Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, Khanh tham gia mua bán ma túy, mưu đồ thiết lập đường dây quy mô lớn.
Khanh quyết mời người quen Phạm Anh Tuấn tham gia. Anh ta cố công lôi kéo, mua chuộc Tuấn. Cuối cùng vị công an chuyên chống ma túy đã bị tội phạm ma túy "đánh gục".
Chuyến đầu tiên Tuấn tham gia cùng Khanh vào đầu tháng 5/2005, đi xe máy từ Hòa Bình đặt mua 2 bánh heroin, giá 4.400 USD/bánh. Cứ thế, Tuấn và Khanh đèo nhau khi bằng xe máy, khi bằng ôtô đi mua "hàng" nhiều lần với số lượng lớn. Chuyến nhiều nhất 20 bánh.
Để tiện cho việc vận chuyển "hàng", Khanh mua ôtô. Sự giàu lên bất thường của Khanh cũng như tiêu xài phung phí của Tuấn khiến hàng xóm, đồng đội nghi ngờ. Trong khi ấy, Tuấn vẫn đóng vai trinh sát năng nổ, dám xông pha vào những mặt trận nóng bỏng, vẫn tham gia chuyên án bắt giữ ma túy.
Do nhiều lần lên Mộc Châu đánh án nên Tuấn khá thông thuộc địa bàn. Trong quá trình công tác, Tuấn quen mặt nhiều cán bộ công an Sơn La cũng như lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Bộ Công an đóng ở địa bàn này. Vì vậy Tuấn rất cảnh giác, kiểm tra thấy tuyến đường an toàn thì mới khởi hành.
Nhưng 16/1/2006 là ngày định mệnh với Phạm Anh Tuấn và Lỗ Hữu Khanh khi mang 470 triệu đồng và 10 cây vàng mua 10 bánh heroin. Họ bị tổ công tác của Công an huyện Mộc Châu, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lóng Sập yêu cầu dừng xe. Mặt Tuấn tái dại, không chống cự, cũng chẳng thanh minh.
Trên xe, ngoài 10 bánh heroin, lực lượng chức năng còn thấy có gần 160 viên ma túy tổng hợp. Bị dẫn giải về phòng làm việc để khám xét, Tuấn cúi đầu lặng lẽ, không dám ngẩng mặt nhìn đồng đội.
(Theo Công An Nhân Dân)