Một tháng trời mất tích bí ẩn, Lê Văn Lộc (sinh năm 1987, ngụ thôn Phú Túc, xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng, làm việc tại trung tâm y tế huyện Hòa Vang) được phát hiện bị vùi xác trong rừng với một bàn tay bị đứt lìa. Nghi vấn cái chết của nạn nhân được cho là dính dáng đến lô đề, cá độ bóng đá, thiếu tiền của bọn cho vay nặng lãi.
Ngày 22/9, như thường lệ, anh Phạm Quốc (sinh năm 1975) lái xe chở gỗ từ các xã vùng cao thuộc huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) về kho của công ty nơi anh đang làm việc. Giữa trưa, khi đi ngang qua khu rừng keo trên Quốc lộ 14G (xã Hòa Phú, huyện Hoà Vang), bất ngờ nhìn qua gương chiếu hậu, anh thấy một nhành hoa lan rất đẹp. Nhành lan hiếm hoi vươn lên giữa mảng rừng xanh. Thấy đẹp, không cưỡng lại được, anh tài xế dừng xe ven đường, lội bộ quay lại.
Thế nhưng khi vạch cây ven đường chui vào trong bụi nơi nhành lan vươn lên, một mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến anh phải quay lui. Định "bỏ cuộc", bất ngờ anh giẫm phải một vật gì đó ở dưới đất. Nhìn xuống, anh Quốc điếng hồn phát hiện một xác chết...
Sợ đến cứng miệng cứng lưỡi, anh bỏ cả giày, bỏ cả xe tải chạy như ma đuổi. Được một lúc, gặp một số người đi đường, anh tài xế mới định thần. Nghe lời nhân chứng này thuật lại, mọi người cùng nhau gọi điện báo tin cho Công an huyện Hòa Vang.

Hàng xóm đến viếng, chia buồn cùng gia đình ông Nghĩa.
Có mặt tại hiện trường, cảnh sát nhận thấy thi thể nạn nhân nam vào giai đoạn phân huỷ mạnh, trên cơ thể bị nhiều nhát dao đâm, bàn tay phải đứt lìa, khuôn mặt biến dạng. Trong khi các lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, những người hiếu kỳ cũng đổ về kín cả khu rừng keo. Dù chỉ đứng quan sát từ xa, nhưng nhiều người đều đặt nghi vấn, nạn nhân có thể là Lê Văn Lộc.
Khoảng cuối tháng 8, ông Lê Văn Nghĩa (sinh năm 1959, thôn Phú Túc) lo lắng nhờ hàng xóm, tìm giúp thông tin về con trai ông, tên Lê Văn Lộc đã mất tích trước đó một tuần. Ban đầu, cứ nghĩ Lộc chơi qua đêm ở nhà bạn bè, nhưng nhiều ngày sau vẫn không thấy tin tức gì của con, điện thoại báo ngoài vùng phủ sóng, khiến ông Nghĩa thấy bất an.
Người cha quyết định báo với chính quyền, đồng thời đăng tin tìm người thân trên đài truyền hình. Từ đó cho đến khi phát hiện ra xác chết đã hơn một tháng, dù gia đình lùng sục mọi nơi nhưng vẫn không nhận được thông tin gì về Lộc.
Khi phát hiện xác chết, anh Lê Nguyễn Đại Vĩ (sinh năm 1986) người anh họ của Lộc sống cạnh nhà, nhận tin của người dân vội chạy tới hiện trường. Theo trình bày của anh Vĩ, dù khuôn mặt xác chết có biến dạng, nhưng nhìn qua ngoại hình nạn nhân to lớn, cộng với đặc điểm chiếc thắt lưng trên thi thể vốn là của anh Vĩ, nên không nghi ngờ gì nữa.
Trước đêm Lộc mất tích, cả 2 anh em rủ nhau đi chơi. Lúc chuẩn bị đi, thắt lưng của Lộc tự nhiên hỏng nên Lộc phải lấy thắt lưng của anh Vĩ sử dụng, hẹn ngày mai trả lại. Nhưng rồi Lộc mất tích luôn từ đó cho đến nay. Vừa lúc đó, ông Nghĩa cũng có mặt nhận dạng và nhanh chóng khẳng định nạn nhân chính là con trai mình. Cơ quan điều tra cũng phát hiện trên người nạn nhân đang đeo tấm thẻ nhân viên Trung tâm y tế huyện Hoà Vang có dán ảnh, ghi tên Lê Văn Lộc.
Việc phát hiện nơi giấu xác chết cũng khá hy hữu bởi tuyến đường này rất vắng vẻ, hầu như không có đặc điểm gì để gây sự chú ý cho người lưu thông qua lại. Chính vì vậy, từ chi tiết người lái xe tên Quốc giữa ban trưa lại bất thình lình nhìn thấy một nhánh lan rừng "ma quái", rồi người này bị cuốn theo cho đến khi phát hiện xác chết…, khiến dư luận cũng "dậy sóng".
Nhiều lời bàn tán cho rằng, do Lộc khi giết chết bị đặt nằm úp, nên không thể báo mộng cho người thân. Và chính vì thế mà trong gia đình nạn nhân, không ai “cảm” được cái chết của anh. Một người địa phương quả quyết: “Lan rừng vốn thường mọc trên những cổ thụ, chứ trên cây keo lá tràm bình thường làm gì có lan rừng mọc”.
Anh Quốc cũng thừa nhận: “Chắc cũng có cái gì đó đưa đẩy. Bản thân tui rất yêu cây cảnh, nhưng quả thật chưa lần nào lại bị “thôi thúc” như vậy. Đối với cánh lái xe, tụi tui luôn phải tuân thủ những điều cấm kỵ bất thành văn như không dừng giữa rừng, đường vắng vào thời điểm đứng bóng, nhập nhoạng tối… Vậy mà lần đó tui lại hành động khác".
Cái chết của anh Lộc vẫn đang được Cơ quan điều tra tích cực làm rõ nhằm sớm tìm ra sự thật. Nhiều khả năng anh Lộc do dính dáng lô đề, cá độ bóng đá, nợ tiền của một số người cho vay nặng lãi nên bị sát hại.
Từ trước đến nay, Lộc được tiếng hiền lành, ít nói, chưa gây điều tiếng gì với hàng xóm. Theo đánh giá của đồng nghiệp nạn nhân, do tính chất công việc của một kỹ thuật viên, cùng với sự chăm chỉ sẵn có, nên Lộc luôn luôn hoàn thành tốt công việc được giao.
Nhưng có một điểm lạ khiến nhiều người nơi đây chú ý, trước khi mất tích khoảng một tuần, anh em trong cơ quan thấy Lộc cầm một số tiền lớn, khoảng gần 20 triệu đồng trong người. Khi được hỏi, Lộc cho biết, tiền do cầm chiếc xe của mình. Nhưng rồi, mới chỉ 3 ngày sau, Lộc đã tiêu hết số tiền trên.
Người anh họ cho biết thêm, một đêm trước khi Lộc mất tích, anh có nghe thấy Lộc nói chuyện điện thoại và hẹn với ai đó: “Qua ngày mai em tới trả đủ tiền”. Gia đình nạn nhân cũng thừa nhận, khoảng từ sau Tết Nguyên đán, gia đình đã biết Lộc tham gia chơi lô đề. Sau này, vì thua tiền, Lộc phải mang cầm cố chiếc xe máy lấy tiền trả. Khoảng một tháng trước khi mất tích, Lộc còn nợ của bọn cho vay nặng lãi 10 triệu đồng, bị những người này truy đòi gắt gao. Lộc có về xin gia đình trả nợ. Thấy con lỡ dại, gia đình khuyên nhủ đủ điều rồi cũng cho tiền trả.
Nhưng chỉ được 3 ngày, Lộc lại về thông báo đang nợ 25 triệu đồng, nếu để thêm một hôm, tiền gốc lẫn lãi lên đến 40 triệu. Lần này, ông Nghĩa triệu tập hết các thành viên gia đình, trước khi gom tiền đưa cho con, ông yêu cầu Lộc viết cam đoan, không được chơi lô đề, vay tiền “nóng” nữa, nếu còn tái phạm, Lộc tự động rời khỏi nhà và những người thân cũng coi như không có đứa con, người em, người anh như Lộc.
Đó cũng là lần cuối Lộc cầm tiền của gia đình rồi mất tích luôn cho đến khi phát hiện bị giết. Nói đến đây, ông Nghĩa dừng kể, ngồi trầm ngâm một lúc mới buông lời: "Chắc con tui chơi lô đề thiếu nợ khiến bị bọn cho vay nặng lãi sát hại”.
Theo Xa Lộ Pháp Luật