Anh Minh, 40 tuổi ở Cầu Giấy, Hà Nội không hiểu sao gần đây chị Hoa, vợ mình có vẻ khang khác, hay tra hỏi khi chồng về muộn, thỉnh thoảng còn kiểm tra điện thoại của anh. Anh đang công tác tại một viện nghiên cứu, là người rất nghiêm túc trong ứng xử nên được người thân và bạn bè tin tưởng. Anh và chị Hoa yêu nhau từ thời sinh viên và lấy nhau sau khi cả hai đã có công việc ổn định. Cậu con trai của họ nay đã được 9 tuổi. Cuộc sống vợ chồng sẽ vẫn hạnh phúc nếu không có chuyện gần đây chị Hoa quá lo lắng và nghi ngờ chồng ngoại tình.
Một tuần nay, anh Minh phải chuẩn bị báo cáo một đề tài nghiên cứu nên thường xuyên về muộn. Chị Hoa nghi ngờ chồng lấy cớ để đi với bồ nên lén theo dõi anh. Sau vài ngày không có gì khả nghi, một hôm, anh Minh vào quán cắt tóc và gội đầu cùng hai người bạn. Đứng ngoài, tưởng tượng ra những cảnh "nọ, kia" sau bức rèm, dù đã điên ruột lắm, nhưng chị cố kìm xuống và quyết sẽ “xử lý cho chừa ngay" khi chồng về nhà.
Buổi tối, trong phòng riêng của hai người, chị bảo anh cởi quần áo ra. Anh Minh hào hứng làm ngay vì nghĩ cả tuần bận bịu với công việc nên lơ là với vợ, chắc chị muốn được "đền". Nhưng, bằng thái độ ghê tởm, chị Hoa dùng chân gắp cái quần nhóc của chồng, ném xuồng rồi lấy chân di lên. Chưa kịp hiểu tại sao vợ cư xử như vậy, anh đã nghe một tràng: "Đồ giả dối. Anh cứ tỏ ra đạo mạo, tử tế nhưng hóa ra cũng chẳng ra gì. Anh tưởng tôi không biết anh làm gì ở trong cái quán cắt tóc gội đầu thư giãn ấy à?".
Sau vài giây ngớ người, anh Minh hiểu ra và chẳng nói chẳng rằng, bỏ đi ngay đêm đó. "Tôi đã cố gắng để vượt qua sự căng thẳng trong cả một năm vì sự đa nghi của cô ấy. Nhưng hành động xúc phạm này thì không thể tha thứ được. Tôi cảm thấy bị tổn thương và thất vọng ghê gớm về vợ mình", anh Minh tâm sự với chuyên viên tư vấn.
Trong cơn lốc của "nạn" ngoại tình, nhiều người quá cảnh giác, tìm mọi cách để kiểm soát, trói chặt bạn đời mà đâu biết, những hành động ấy chỉ khiến nửa kia mệt mỏi, chán nản và mất dần cảm xúc yêu thương.
Thanh nhận lời kết hôn với Hải khi đang là sinh viên năm thứ 4 Học viện Ngân hàng Hà Nội. Hải hơn cô 13 tuổi, có công ty riêng và nhà cửa ổn định. Không muốn lấy chồng sớm nhưng Thanh đã xiêu lòng khi nghe Hải nói lý: "Anh đã lớn tuổi, muốn có một mái ấm để chăm lo. Em lại trẻ đẹp thế này, không nhanh tay, anh sợ mất em lắm". Lúc đấy, Thanh cảm thấy hạnh phúc vì nghĩ mình được người yêu say mê và đề cao, nhưng khi bước vào cuộc sống vợ chồng, chính nó khiến cô ngột ngạt, khó chịu.
Cưới nhau xong, Hải lo vợ đi học sẽ khó tránh khỏi sự tán tỉnh của các chàng trai khác nên muốn cô sinh con "để hạn chế sự dòm ngó”. Khi sinh con xong, Thanh béo lên, nhẫn cưới hơi chật nên muốn tháo ra, nhưng Hải nhất quyết không nghe: "Em không muốn người ta biết mình có chồng rồi để tìm 'cơ hội' khác à?". Rồi, dù rất bận rộn, Hải vẫn tình nguyện làm “xe ôm” đưa đón vợ đi học. Nhìn vào, bạn học đều nói Thanh có người chồng chu đáo, còn cô chỉ thấy mệt mỏi mỗi khi phải đợi chờ vì chồng có việc chưa đến đón hay những buổi được về sớm. Các buổi sinh hoạt đoàn của lớp, trường, cô cũng không được tham dự.
Ngay cả khách khứa, bạn bè là nam giới đến nhà chơi, Thanh cũng không dám nói cười vui vẻ hay chú ý nhiều đến họ vì theo Hải, phụ nữ như thế là …lả lơi.
Những tưởng đi làm sẽ khiến mình thoải mái hơn, nhưng Thanh không ngờ, chồng vẫn kiểm soát gắt gao và nhiều khi khiến cô xấu hổ với đồng nghiệp. Hải liên tục gọi điện cho vợ, kể cả lúc cô nghỉ trưa hay đang giao dịch với khách hàng. Quá áp lực, cô như biến thành con người khác, trở nên lầm lì, chẳng muốn nói chuyện với ai, kể cả chồng. Với chuyện chăn gối, cô càng không hứng thú. Những dấu hiệu này lại bị Hải quy là vợ bắt đầu có tình cảm với người đàn ông khác.
Càng ngày, Thanh càng thấy mình không kiểm soát được cảm xúc và hành vi. Cô phải tìm đến bác sĩ tâm lý và bắt đầu nghĩ đến việc ly dị để giải thoát.
Theo bà Phùng Thị Hiên, phụ trách đường dây tư vấn tâm lý 1900585886 của công ty An Việt Sơn, kiểm soát gắt gao, chứng tỏ quyền sở hữu không phải là cách giữ vợ/chồng của những người khôn ngoan. Bởi làm như thế, một nửa của họ chỉ cảm thấy ngột ngạt thậm chí xúc phạm.
Khi ghen bóng, ghen gió, đa nghi vô lối, người chịu khổ đầu tiên là bạn. Sự nghi ngờ khiến bạn lúc nào cũng cảm thấy dằn vặt, bất an. Và điều đó chỉ thể hiện bạn thiếu tự tin vào bản thân mình. Hơn nữa, gia đình luôn trong không khí căng thẳng, thì liệu chồng, vợ có muốn ở bên cạnh bạn hay trở về nhà? Như thế, chính bạn đã đẩy vợ/chồng mình ra khỏi nhà.
Theo bà Hiên, sợi dây "trói" bạn đời tốt nhất chính là sự yêu thương và tin tưởng. Điều này không có nghĩa là bạn cứ "xổ lồng", cho người kia muốn làm gì thì làm. Hai người cần có những thỏa thuận và đặt giới hạn nhất định cho những mối quan hệ bên ngoài của nhau. Và bằng trái tim yêu thương và nhạy cảm, bạn sẽ biết, lúc nào cần cương, khi nào cần nhu, để làm cho bạn đời muốn ở bên mình, chứ không phải "cầm tù" họ.
(Theo VnExpress)