![]() |
Xác người cha được các con bế chạy ra khỏi đường hầm. Ảnh: Gb. |
Những hình ảnh đau lòng ấy xảy ra ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, hôm qua khiến người đi đường chứng kiến không khỏi xót xa. Để cha ngồi xuống, đứa con trai nhìn mặt ông và "tâm sự": "Cha à, Good morning có nghĩa là...à". Người đàn ông này cầm lấy tay cha như thể như ông còn sống và đang chuyện trò cùng anh ta. Cứ như vậy, đứa con tiếp tục nói chuyện cùng cha.
![]() |
Người con lớn bế bố ra một góc và trò chuyện như thể ông chưa chết. Ảnh: Gb. |
Thỉnh thoảng, đưa tay lên ngực cha tìm nhịp tim đập, người con trai lại tự cười một mình. "Cha tôi làm sao?", người đàn ông nhìn sang phía cảnh sát hỏi như quát. Nhân viên điều tra khẽ khàng đáp: "Kết quả khám nghiệm cho thấy, ông ấy bị chết do đau tim đột ngột". Tiếp tục đặt tay lên ngực người đã khuất, đứa con không muốn tin cha đã ra đi.
Theo Cri, sáng qua, một người qua đường đã tình cờ phát hiện người đàn ông khoảng 60 tuổi nằm bất tỉnh trên đất. Chạy đến, người này thấy chân, tay nạn nhân bị co quắp, mặt úp xuống đất. Nhận thấy nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, nhân chứng trên đã gọi cấp cứu.
![]() |
Thi thể người đàn ông 60 tuổi nằm gục trong đường hầm. Ảnh: Gb. |
Cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa khu vực xác chết được tìm thấy và tiến hành khám nghiệm tử thi. Cách hiện trường không xa, một phụ nữ trung tuổi bế đứa bé ba tuổi ngồi bệt dưới đất gào khóc. Bà cho biết, chồng mình họ Lai, 60 tuổi, sống ở Cám Châu, tỉnh Giang Tây. Vợ chồng ông bà lên trông cháu giúp con. Do mưa lớn nhiều ngày, ông bà không thể đưa các cháu ra ngoài đi chơi. Vì vậy, hôm qua, ông bà Lai cùng cháu nội tới công viên đi dạo. Chơi tới trưa, bà về chuẩn bị bữa trưa cho cháu, còn ông Lai chậm chạp đi bộ dưới đường hầm về sau. Cơn đau tim đột ngột khiến ông khuỵ ngã giữa đường.
Bình Minh