- Tại sao công việc đóng phim đang phát triển thuận lợi, chị lại đột ngột "im hơi lặng tiếng" lâu như vậy?
- Quyết định tạm ngưng đóng phim không phải chỉ về phía tôi, mà còn từ nhiều yếu tố khác chi phối.
Trước đó, tôi đã tham gia vai Kiều Nguyệt Nga trong phim truyền hình Lục Vân Tiên, nhưng đây chỉ là một vai "chữa cháy". Tôi tạm ngưng đóng phim vì không muốn xuất hiện dồn dập. Bên cạnh đó, những vai tôi được mời cũng không có gì mới lạ, so với những vai từng thể hiện trong các phim trước.
Tôi cũng không đặt ra mỗi năm phải đóng bao nhiêu phim, quan trọng là mỗi lần xuất hiện phải gây ấn tượng. Có thể nói, 2 năm qua là khoảng thời gian tôi chờ đợi một vai diễn có cá tính đột phá.
- Trong thời gian không đóng phim chị đã làm gì?
- Tôi đang theo học khoa biên kịch của Đại học Điện ảnh Hà Nội, năm nay là năm cuối. Song song đó, tôi tham gia diễn kịch tại sân khấu IDECAF như một cách trau dồi diễn xuất và rèn luyện đài từ, vì tôi đã hình dung công nghệ làm phim thu tiếng trực tiếp cách đây nhiều năm.
Bên cạnh đó, tôi làm việc bán thời gian cho công ty quảng cáo Blue Productios, đồng thời cộng tác làm MC cho Đài truyền hình TP HCM một số chương trình Tạp chí văn nghệ và gameshow Mọi người cùng thắng.
- Đang bận rộn nhiều việc như vậy, lý do nào đã thuyết phục chị trở lại màn ảnh nhỏ?
- Có nhiều nguyên nhân khiến tôi tham gia Nghề báo. Đầu tiên Thúy Bình là một vai khá lạ, kịch bản của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn rất hấp dẫn với nhiều kịch tính và cao trào xảy ra liên tục. Kế đến là lòng hâm mộ đạo diễn Phi Tiến Sơn, người từng đạo diễn nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình hay mà tôi đã xem.
- Chị đã chuẩn bị gì cho nhân vật của mình?
- Tôi có một thuận lợi là thường xuyên tiếp xúc với các nhà báo, phóng viên của các tờ báo, tạp chí văn nghệ, trong lúc họ phỏng vấn tôi, tôi thường để ý quan sát họ tác nghiệp như thế nào.
Bản thân tôi thấy nghề báo và nghề diễn của mình có nhiều điểm tương đồng; như cùng chịu nhiều áp lực công việc, không ổn định về thời gian, cũng buộc người ta phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp, nhất là đối với những nhà báo nữ.
- Thúy Bình trong "Nghề báo" có điểm nào đột phá so với các vai diễn của chị?
- Trước giờ, tôi chưa từng đóng vai nhà báo, nên vai diễn mới mẻ này đòi hỏi phải bỏ thời gian tìm tòi và trải nghiệm để có thể hóa thân một cách chân thật. Thúy Bình là một phụ nữ có khả năng trong công việc, tháo vát trong cuộc sống gia đình. Cô viết về lĩnh vực chính trị xã hội trên tờ báo Sài Gòn Mới, bản lĩnh và những kinh nghiệm trong cuộc sống đã giúp cô thoát khỏi nhiều cạm bẫy của nghề nghiệp.
Nhưng dưới nhiều áp lực, chỉ một lần có cái nhìn lệch lạc trong một bài báo, Thúy Bình vô tình đẩy giám đốc của một doanh nghiệp đến chỗ tù tội, gia đình tan nát. Khi nhận ra sai lầm của mình, cô muốn viết một bài báo xoay chiều ngược lại, nhưng lại lâm vào một tình huống khó xử khác... Tôi rất thích nhân vật này, cô ấy vừa là nạn nhân nhưng đồng thời đã tiếp tay cho một số thế lực ngầm trong giới báo chí.
- Chị có bị vấp váp trở ngại nào trong quá trình làm phim?
- Trở ngại lớn nhất là chịu áp lực công việc, vì đây là bộ phim truyền hình Việt Nam đầu tiên khai thác nghề báo nên chắc chắn sẽ được các nhà báo quan tâm, soi xét và mổ xẻ về mặt chuyên môn. Ngoài ra, việc phải cân bằng tâm lý của nhân vật giữa một bên là công việc và một bên là gia đình, cũng gây cho tôi không ít khó khăn trong việc thể hiện.

Diễn viên Hồng Ánh.
- Dường như những nhân vật của chị thể hiện (cả trong phim lẫn trên sấn khấu) thường có số phận éo le, chịu đau khổ vì bị người tình phản bội. Chị làm thế nào để nhân vật có sự khác biệt?
- Bên cạnh sáng tạo của bản thân người diễn thì ý đồ của đạo diễn cũng làm cho mỗi vai diễn trở nên khác biệt.
Tôi may mắn được làm việc với những đạo diễn tài ba, họ luôn tạo cho tôi đất diễn và gợi ý để mỗi nhân vật đều có nét độc đáo riêng.
Như trong phim Cầu thang tối, cô Tâm bị phụ tình đã khóc trong lặng lẽ, còn trong Thung lũng hoang vắng, cô giáo Giáo lại lột tả nỗi buồn qua đôi mắt gần như tuyệt vọng.
- Đã đạt được những giải thưởng điện ảnh lớn, vậy chị có mục tiêu gì để tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới?
- Mục tiêu của tôi là những vai diễn trước mắt. Khi bước vào nghề, tôi đã nghĩ rằng, làm diễn viên tôi sẽ được thể hiện, trải nghiệm nhiều loại vai khác nhau, càng gai góc, càng phức tạp thì càng hứng thú.
Tôi học biên kịch cũng vì yêu điện ảnh và vì trăn trở với tình trạng thiếu kịch bản hay cho điện ảnh nước nhà. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được thể hiện một nhân vật do chính tôi sáng tác.
- Dự định sắp tới của chị?
- Tôi đang tập trung vào làm luận văn tốt nghiệp ngành biên kịch, song song đó vẫn duy trì những công việc tay trái kể trên. Tuy nhiên vẫn không quên dành mọi ưu tiên hàng đầu cho điện ảnh.
(Theo Thế Giới Điện Ảnh )