Em à, từ khi quen biết em đến giờ anh đã có bao nhiêu thay đổi. Em là một cô gái tuyệt vời vì vây anh đã trở nên tốt đẹp hơn khi bên em. Tuy nhiên không hiểu sao khi bên em anh trở nên thiếu quyết đoán đến như vây. Anh đã từng cảm nhận tình cảm mà em dành cho anh. Nhưng anh lại lần lượt để cơ hội trôi qua. Để rồi một ngày khi em đã tìm được bến đỗ riêng cho mình thì anh thực sự bàng hoàng và tiếc nuối. Anh thấy yêu em nhiều quá, tại sao trước kia anh không dũng cảm để tự định đoạt lấy số phận của mình, mà để giờ đây phải ngậm ngùi hối tiếc. Anh là như vậy đó mọi thứ cứ mâu thuẫn trong một con người. Giờ đây anh đã từng thầm hứa rằng anh sẽ không gặp lại em nữa vì điều đó là tốt cho cả hai chúng ta. Vậy mà sao anh không thể thực hiện được. Mỗi ngày không gặp em anh thấy nhớ nhung vô cùng. Và vì vậy anh lại tự làm sai lời hứa của bản thân mình và lại tiếp tục găp dù đó có thể là trên điện thoại hay trên yahoomessenger. Và sau đó anh lại hối hận vì mình đã không làm đúng nhữg gì đã đề ra. Nhưng mọi thứ cũng cần phải kết thúc và chắc chắn rằng anh sẽ không gặp em nưa để mỗi chúng ta trở về với cuộc sống riêng tư bình yên của mỗi người mà không có những kỷ niệm xưa cũ quấy rầy.
map