Bắt đầu thực hiện bộ ảnh từ năm 1996, Gerhard mất 5 năm lang thang từ các nhà chứa ở Manilla tới những khu làng gái mại dâm ở Đông Âu, xâm nhập vào "hậu trường" gái điếm ở Nhật Bản và cận cảnh gái bán hoa đường phố nghiện ngập ở Rotterdam. Những bức ảnh dưới đây đăng trên tờ Brisbane Times.
Gái mại dâm ở Manila ngồi chờ khách bên đường hàng đêm. Ảnh chụp tháng 7/1996. |
Rebecca, 29 tuổi , đang make-up những khâu cuối cùng trước khi vào tiếp khách. Gái bán hoa đến từ Phillipines này "đi làm" với khuôn mặt trát đầy phấn trắng. Đó sẽ là điểm hấp dẫn với các vị khách Nhật Bản. Ảnh chụp tháng 7/1996. |
Gái mại dâm ngồi thành hàng cho khách tự do lựa chọn. |
Trong nhà chứa ở Manila, những tay "dắt gái" nhận tip của gái bán hoa. Những tên ma cô này là những kẻ "vô gia cư" chuyên lo việc đưa đón kiêm bảo vệ cho gái lúc đi khách. Ảnh chụp tại Manila, tháng 10/2007. |
Những thước phim đen trắng được chụp bằng máy ảnh NikonFM2 của Gerhard Joren đã cho người xem thấy được cuộc sống và công việc của những cô gái bán dâm ở những quốc gia mà ngành công nghiệp sex được xem như một nghề. |
Gerhard Joren tâm sự, ông không lợi dụng hình ảnh của những cô gái này để tạo nên những bức ảnh nghệ thuật. Chỉ khi được họ cho phép, ông mới chụp. |
Mang bầu "vượt mặt" đã đến tháng đẻ nhưng gái mại dâm trong nhà thổ ở Manila này vẫn phải hàng ngày tiếp khách. |
Trong các khu nhà chứa lụp sụp, tồi tàn ở Manila, gái bán dâm chen chúc nhau trên những chiếc giường tầng. Ảnh chụp tháng 10/1996. |
Minh Phương