![]() |
Toàn bộ số xương voi bị thu giữ. |
Số xương voi này là của Vũ Thanh Tuệ, cán bộ Sở Tư pháp tỉnh Đắc Lắk, cất giấu để chuẩn bị nấu cao...
Công an phát hiện tại sân nhà ông Thiếm (ở tổ 7, khối 7, phường Ea Tam) khi đó có 2 người đàn ông đang róc thịt rừ một đống xương voi đang bày la liệt ngay giữa sân. Ông Thiếm khai nhận, người cùng róc thịt voi với mình là Nguyễn Văn Bình (trú ở 23 Trần Quý Cáp, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) và số xương voi này là của em trai Thiếm tên là Vũ Thanh Tuệ (cán bộ Sở Tư pháp tỉnh Đắc Lắk, trú tại 263/22 Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi).
Số xương này được Tuệ thuê xe ôtô chở đến gửi hộ vào ngày 26/2 và dặn ông Thiếm phải để nguyên ngoài sân, không được dùng vật gì để đựng bảo quản vì sợ hỏng. Sáng 27/2 do xương voi để ngoài sân bốc mùi khó chịu nên ông Thiếm đã gọi điện nhờ ông Bình đến cùng róc bỏ thịt để lấy xương.
Tuệ khai nhận mua số xương voi này của một người tên Hà (trưởng đoàn xiếc Hải Đăng, tỉnh Hải Dương) đang dẫn đoàn xiếc đi lưu diễn ở tỉnh Bình Phước. Sáng 26/2, ông Hà gọi điện cho Tuệ thông báo một con voi của đoàn xiếc bị chết và đang cần tìm mối bán xương voi, Tuệ đã đồng ý mua xương voi của Hà với giá 10 triệu đồng rồi thuê xe ôtô chở về cất giấu tại nhà ông Thiếm để chuẩn bị nấu cao thì bị phát hiện.
Ông Tuệ không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp về nguồn gốc của số xương voi này.
(Theo Công An Nhân Dân)