Vân. |
Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiệu vàng Nga Công, chị Trương Thúy Nga, 44 tuổi, trú tại phường Phương Lâm, thị xã Hòa Bình - chủ hiệu vàng, vẫn chưa qua cơn choáng váng. Do bị "hạ gục" bất ngờ nên việc lấy lời khai gặp nhiều khó khăn. Bước đầu, chị Nga chỉ cung cấp thông tin, kẻ cướp là khách quen của hiệu vàng.
Sau một thời gian đấu tranh, "tên cướp" đã buộc phải khai nhận là Lại Thị Thanh Vân, 29 tuổi, trú tại xã Dân Chủ, thị xã Hòa Bình, hiện ở tổ 5, phường Chăm Mát.
Vân là cán bộ hành chính Trường Tiểu học Bình Thanh, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong (Hòa Bình), mới sinh con vào tháng 1. Chồng Vân trước đi xuất khẩu lao động, mới về nhà một thời gian và hiện đang lái xe thuê cho tư nhân. Gia đình Vân không phải diện quá khó khăn về kinh tế.
Thời gian gần đây, Vân thường qua lại hiệu vàng Nga Công để mua bán, trao đổi USD sang tiền Việt Nam với số lượng lớn. Cũng có lần, Vân đem USD đổi sang tiền Việt và lần nào cũng thanh toán sòng phẳng nên được bà chủ Nga tín nhiệm. Khoảng 3, 4 ngày trước khi thực hiện hành vi cướp tài sản ở hiệu vàng Nga Công, Vân có đến cửa hàng hỏi về giá cả USD.
Trong quá trình mua bán USD, Vân hé lộ với chủ hiệu vàng là đang cần tiền để xây nhà. Thấy khách bộc bạch chuyện gia đình, vui miệng, chị Nga cũng kể chuyện nhà mình. Dò hỏi, biết chồng chị Nga vắng nhà, đang đi làm ăn xa, con cái ngủ trên tầng 3, Vân đảo mắt nhìn xung quanh thấy không có ai nên quyết tâm thực hiện hành vi tội lỗi.
Sau khi việc quy đổi tiền đã xong, chị Nga cẩn thận cất tiền vào tủ và khóa lại. Dù đã xong việc nhưng Vân vẫn tìm cách nấn ná lại hiệu vàng. Nhìn vào chiếc TV trong hiệu vàng, thấy đang chiếu phim "Như Ý Cát Tường", lấy lý do cũng ham mê bộ phim này, Vân ngỏ ý xin chị Nga cho ngồi lại hiệu xem. Thấy ngoài đường trời nắng nóng và khách có vẻ thích xem phim, chị Nga đã đồng ý.
Trong lúc xem phim, thấy chị Nga ngủ gật, Vân lấy thanh sắt dùng làm then cài cửa, khoảng 40cm, đập vào đầu chủ hiệu vàng. Thấy chị Nga choàng tỉnh, Vân tiếp tục dùng thanh sắt đập vào đầu nạn nhân. Theo phản xạ tự nhiên, chị Nga giơ tay ra đỡ và bị gãy ngón tay trỏ phải.
Trong lúc cái chết cận kề, cố hết sức lực còn lại, chị Nga lao ra phía ngoài cửa hiệu vàng và gắng sức kêu cứu khiến Vân không kịp thực hiện hành vi cướp tài sản.
(Theo Công An Nhân Dân)