Chào chủ nhân bài viết "Chia tay trong sự im lặng đến tê người"!
Tôi là người con gái tuổi 21, đã trải qua nhiều lần yêu và chính thức nhận lời yêu một người cũng hơn một năm. Thời gian yêu không dài, tuổi đời chưa hẳn đã hiểu được bao nhiêu thế nhưng, bản thân tôi nhận ra rằng, tình yêu là một thứ tình cảm thực mơ hồ, nó chỉ đến thật sự khi ta là của nhau.
Có một lần, cùng người yêu đi ăn đám giỗ tại nhà bạn, ông bác có nói một câu: "Con gái chúng mày không có quyền gì hết, yêu thì cứ yêu, trầu cau tới mới biết được". Vậy à? Vậy là ta chỉ có quyền nói: "Em đồng ý" hay "Em xin lỗi"? Cũng là con người mà sao phái nữ luôn thiệt thòi, thật khó hiểu.
Việc bạn chủ động gọi cho anh ấy không sai, tình yêu thì ta không nên so đo, chấp nhặt chuyện anh phải gọi hay em phải gọi, ai gọi cũng được miễn mình hiểu nhau. Thế nhưng, người con gái cũng cần tinh tế một chút ở chỗ không phải nhất nhất lúc nào cũng nhắn tin hay gọi điện. Ta cần có khoảng lặng để anh ấy nghĩ đến ta. Có khi, do ngày nào mình cũng gọi, cũng nhắn khiến anh cho rằng: "À, dù mình không gọi thì thế nào cô ấy cũng tự chủ động gọi cho mình".
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Nếu thật sự yêu thì anh đã quan tâm nhiều hơn từ những cái nhỏ nhất. Phụ nữ mà, chỉ cần có người nào đó bên cạnh, quan tâm nhiều thì mình cũng sẽ có tình cảm với người ta. Có thể không phải là yêu nhưng là một thứ tình cảm vô định hình phải không? Anh đã đánh mất bạn, đánh mất đi người yêu thương anh thật lòng, lo lắng cho anh từng chút một. Có thể anh quá áp lực công việc đến quên bạn. Có thể anh đang vui vẻ âu yếm bên người con gái khác. Suy cho cùng, bạn cần ngẫm lại xem mình đã làm những gì cho anh? Anh đã đối xử với bạn thế nào?
Nếu chỉ ở một phía là bạn thì bạn hãy chấp nhận buông tay anh và cho mình một cơ hội đến với người khác. Vì biết đâu trong cuộc sống của bạn, đang có người vây đuổi mà bạn thì lại khép kín trong luẩn quẩn của tình yêu mà bạn chưa thoát ra được.
Điều cuối cùng tôi muốn nói với bạn rằng tôi khuyên bạn nên kết thúc tình cảm với anh. Anh đã không còn thương bạn như thuở nào. Tình cảm thật sự nhạt dần bởi hai từ đó. Nếu thật lòng thương yêu sẽ không làm tổn thương bạn. Bạn sẽ yêu người như thế sao? Bạn chấp nhận cuộc sống như vậy à? Bạn có tự tin với chính bạn không? Thời gian còn dài, bạn cũng sẽ trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Nếu có gặp lại anh, phải cho anh thấy không có anh mình vẫn sống tốt, vẫn là chính bản thân mình. Cuộc sống tươi đẹp biết bao, phải yêu thương chính mình mới là sức bật cho chặng đướng phía trước.
Chúc bạn vui!
* Chia sẻ về những tranh cãi của cô dâu, chú rể hoặc các thành viên trong gia đình khi chuẩn bị cưới để nhận quà tặng trị giá 11 triệu đồng từ Ngoisao.net. Email nhận bài dự thi: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết cuộc thi tại đây.
Chidieu99