Tài khoản Twitter của Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, được tiết lộ sau khi bức thư anh ta gửi cho một blogger chuyên chỉ trích Giáo hội Thống nhất ở tỉnh Shimane được cảnh sát thu giữ, ngày 17/7. Thông tin tài khoản mạng xã hội của Yamagami bị rò rỉ khiến số lượng người theo dõi trang cá nhân này tăng vọt từ 0 lên khoảng 45.000 người lúc 20h ngày 18/7, trước khi nó bị Twitter khóa vào 19/7.
Theo Mainichi, Yamagami đăng dòng tweet đầu tiên vào 13/10/2019. Tổng cộng Yamagami đã đăng 1.363 tweet, tính đến bài đăng cuối cùng ngày 30/6 năm nay. Hầu hết nội dung các bài đăng của Yamagami thể hiện tình cảm đầy mâu thuẫn dành cho người mẹ 69 tuổi của mình và sự phẫn nộ mạnh mẽ đối với Giáo hội Thống nhất.
"Trái tim mẹ tôi luôn ở bên anh trai tôi", Yamagami tweet tháng 12/2019. Theo một người họ hàng, cha của Yamagami đã tự tử khi anh ta mới 4 tuổi. Anh trai hơn Yamagami một tuổi, bị mù mắt phải do ung thư khi còn nhỏ. Các bài đăng của Yamagami kể về một gia đình bất hạnh, một người mẹ luôn lo lắng cho người con trai bị bệnh. "Con đã làm việc chăm chỉ. Vì mẹ", Yamagami viết.
Đôi khi Yamagami thể hiện sự mâu thuẫn trong tình cảm dành cho mẹ khi viết: "Tại sao mẹ lại cố gắng biến con thành vật hy sinh, sống vì anh trai chứ?". Một bài đăng khác Yamagami thể hiện nội tâm của một đứa trẻ khao khát tình thương của mẹ và "Con muốn tin tưởng vào mẹ".
Tài khoản Twitter Yamagami cũng đăng những lời chỉ trích mẹ gay gắt. Trong bài đăng vào 4/2021 đề cập đến bài báo về người mẹ của một tử tù giết người hàng loạt, Yamagami viết: "Tôi hiểu điều này bởi vì cảm giác này giống với những gì tôi có đối với mẹ mình", "Theo lời bà ấy nói thì bà lo lắng và đau lòng rơi nước mắt nhưng thực tế bà ấy hoàn toàn thờ ơ", và "Bạn sẽ chỉ đau khổ khi bạn hy vọng vào tình yêu từ một con người như vậy".
Theo các nguồn tin điều tra, Yamagami đã không gặp mẹ mình trong một thời gian dài trước khi xảy ra vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe ngày 8/7. Các cuộc điều tra phát hiện Yamagami có nhiều mâu thuẫn trong tình cảm dành cho mẹ vì tin rằng bà đã khiến gia đình tan vỡ, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh ta có ý định giết bà. Thay vào đó, Yamagami hướng sự thù địch sang Giáo hội Thống nhất. Theo một người họ hàng, mẹ của Yamagami gia nhập Giáo hội Thống nhất khoảng 30 năm trước khi anh ta còn học tiểu học. Bà đã phá sản sau khi quyên góp tổng cộng khoảng 100 triệu yên (khoảng 720.000 USD) cho giáo phái này.
Khai với các nhà điều tra, Yamagami nói: "Từ những năm tháng tuổi thiếu niên, tôi đã phẫn nộ với giáo phái đã làm xáo trộn gia đình tôi". Yamagami nhắm tới ông Abe vì tin rằng cựu Thủ tướng đã giúp quảng bá giáo phái này trên khắp Nhật Bản.
Hisashi Sonoda, giáo sư danh dự tại Đại học Konan chuyên về luật hình sự, cho rằng: "Yamagami tin rằng mẹ mình cũng là một nạn nhân, giống như mình. Anh ta nghĩ rằng cả gia đình mình đã bị xé nát bởi giáo phái này". Yamagami đăng nhiều bài viết về hoàn cảnh gia đình và mẹ mình bởi: "Anh ta có thể đã cố gắng giải tỏa nỗi đau tinh thần của mình thông qua các chia sẻ trên mạng xã hội. Có thể anh ta quá cô đơn khi không có ai bên cạnh để chia sẻ và viết lên mạng tất cả cảm xúc của mình".
Một người họ hàng cho biết gia đình Yamagami rơi vào cảnh túng quẫn khi người mẹ quyên góp khoản tiền lớn cho Giáo hội Thống nhất. Yamagami phải từ bỏ việc học đại học do thiếu tiền. Năm 2005 khi còn là thành viên Lực lượng Phòng vệ Biển, Yamagami từng cố tự sát với mong muốn anh trai và em gái được nhận khoản tiền bảo hiểm nhân thọ của mình để thoát cảnh nghèo khó.
Theo Giáo hội Thống nhất, họ đã không thể liên lạc với mẹ của Yamagami từ năm 2009 đến khoảng năm 2017. Tuy nhiên, gần đây bà đã tham dự các sự kiện của giáo phái này khoảng một tháng một lần trong sáu tháng qua.
Văn phòng Công tố Nara đã làm việc với mẹ Yamagami để làm sáng tỏ vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe khi ông đang phát biểu ở Nara, trưa 8/7. Mẹ Yamagami gửi lời xin lỗi đến cảnh sát tỉnh Nara và những người xung quanh "vì con trai đã gây ra một vụ việc khủng khiếp như thế". Hiện Yamagami bị cáo buộc tội danh giết người.
Sơn Nam (Theo Mainichi)