![]() |
Nguyên chủ tịch quận Gò Vấp, Trần Kim Long. Ảnh: Thanh Niên. |
Theo khai nhận của bị cáo Lê Minh Châu và Hồ Tùng Lâm (nguyên giám đốc và phó giám đốc công ty Xây dựng Gò Vấp) tháng 11/2004, khi những tiêu cực trong việc chuyển nhượng đất đang bị điều tra, Chủ tịch Trần Kim Long đã yêu cầu Châu xuất tiền để nhờ người lo cho vụ việc được êm xuôi. Qua giới thiệu của ông Long, Lâm gặp Nguyễn Minh Hoàng và được Hoàng hứa sẽ giúp “chạy” khỏi bị xử lý hình sự. Sau đó, Châu đã chi cho Minh Hoàng tổng cộng ba lần với số tiền 20 triệu đồng và 30.000 USD.
Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay, Long phủ nhận lời khai trên. Theo Long, "khi đoàn thanh tra vào không hề đề cập gì đến sai phạm của tôi nên tôi chẳng lo gì đến việc phải chạy án" và Long lý giải "bị cáo cũng chẳng có quyền hạn gì với ông Châu làm sao chỉ đạo được". Trong khi đó, tại cơ quan điều tra, Long từng có lời khai, "vào năm 2004, khi đoàn Thanh tra chính phủ do ông Phạm Văn Đa làm trưởng đoàn thanh tra vào làm việc với một số quận huyện, trong đó có công ty địa ốc Gò Môn, tôi có gặp ông Đa ở UBND quận và được ông Đa cho biết Gò Môn có một số sai phạm. Tôi điện thoại cho Châu bảo các địa phương khác cũng có sai phạm nhưng họ biết chạy nên không sao... ông không lo chạy là chết...".
Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Long bác bỏ lời khai trên chỉ thừa nhận có tiếp xúc với ông Đa vì công việc. Ngoài ra, nguyên chủ tịch quận này khai về việc "có yêu cầu Châu đưa cho 10 triệu ra Hà Nội" nhưng là để "nhờ người hỏi giúp việc thanh tra tại công ty địa ốc Gò Môn".
Liên quan đến vấn đề này, trước đó, bị cáo Minh Hoàng thừa nhận có cầm 30 nghìn USD và 20 triệu đồng từ Lâm và hứa hẹn giúp đỡ. Vẫn theo lời khai của Hoàng, bị cáo chỉ hưởng 2.000 USD, số còn lại đều giao cho ông Phạm Quang Thiệu (từng công tác trong ngành công an) để ông Thiệu "lo giúp". Tuy nhiên, ông Thiệu phủ nhận rằng "có uống cà phê với Hoàng vài lần nhưng không nhận lời hứa hẹn gì" dù "có người nhà là ông Phạm Văn Đa làm ở bên thanh tra".
Ngoài việc phủ nhận đưa hối lộ, bị cáo Long cũng không thừa nhận hành vi tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ ... để trục lợi. Bị cáo này lý giải, "bị cáo không giới thiệu Châu gặp Lan (cò đất) để mua bán đất, không ký hợp đồng hợp thức hóa việc chuyển nhượng và không lấy tiền ăn chia 540 triệu đồng... Cá nhân tôi có sai phạm nhưng chỉ là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Việc bỏ qua các thủ tục hành chính, ký duyệt các tờ trình... Long cho rằng, "chỉ là do quá tin tưởng".
Đối với lời khai của một số bị cáo về việc chi cho Long 540 triệu trong "phi vụ" chuyển nhượng trên 81.000 m2, Long không thừa nhận. Chẳng hạn như lời khai của Hiệp trước đó khẳng định, Lan có nhờ Hiệp "chuyển quà cho anh Long" là 400 triệu đồng căn cứ vào thỏa thuận Long được hưởng 5.000 đồng/m2 đất với cò Lan. Long chỉ nhận, "chú Châu có cho tôi mượn 60 triệu đồng để phụ mua đất của bà chị vì tình cảm với nhau như người trong nhà" và "vay Hiệp 250 triệu đồng trong lúc khó khăn".
Về việc công ty Xây dựng Gò Vấp đã phải chi thanh toán cước điện thoại cho hai số thuê bao của Long gần 132 triệu đồng, nguyên chủ tịch quận giải thích rằng "chú Châu cho thì tôi lấy thôi".
Trước đó, trả lời thẩm vấn, "trùm cò đất" Phạm Thị Tuyết Lan lại luôn phủ nhận. Lan thừa nhận rằng mình đi mua đất của các hộ dân, chưa sang tên đã bán lại cho công ty địa ốc Gò Môn là sai nhưng "ở thành phố này thiếu gì người làm như thế sao nói bị cáo tham ô". Trả lời câu hỏi mua chỉ 100 đến 150 ngàn/m2 nhưng bán lại cho công ty Gò Môn tới 280.000 đồng/m2, Lan nại, "bị cáo mua bán phải có lời chứ... Ai biết bán cho mấy ông này lại lôi thôi thế... rắc rối quá".
Ngoài ra, Lan cũng phủ nhận mối quan hệ quen biết với Long, Châu để cấu kết sang nhượng đất. Khi HĐXX truy tại sao các bị cáo khác khai, khi việc mua bán đất xong xuôi, được lời 16,6 tỷ đồng, bị cáo Lan chia lại Hiệp gần 3,2 tỷ, Châu gần 1,6 tỷ, Long 540 triệu đồng, Lâm 200 triệu đồng thì Lan thốt lên rằng: "tôi cũng đang thắc mắc là tôi không cho ai tiền mà sao cứ bảo tôi cho. Sao họ cứ tự nhận điều đó".
Dự kiến, ngày 5/2, Viện kiểm sát sẽ đề nghị mức án cho các bị cáo.
(Theo VnExpress)