Jay Kwon Yang, một kỹ sư môi trường ở bang Virginia (Mỹ) đã mất vì bệnh ung thư vào năm 2012 lúc ông 52 tuổi. Lúc còn sống, ông luôn muốn được nhìn thấy châu Âu, châu Phi hay California hoặc Florida... nhưng ông đã không còn thời gian để thực hiện ước mơ du lịch của mình. Tuy nhiên, cô con gái Jinna Yang của Jay Kwon Jang đã thay cha cô thực hiện ước mơ đó.
Khi người cha mất, cô gái 25 tuổi này cảm thấy như bầu trời sụp đổ và tưởng chừng như cô không thể vượt qua được. Ước mơ đi du lịch thế giới chưa được thực hiện của người cha đã ám ảnh Jinna Yang ngay cả trong giấc mơ. Để rồi, cô đã quyết định in hình ảnh người cha bằng kích thước thật và đưa đi du lịch thế giới cùng mình.
Bắt đầu từ New York (Mỹ), cuộc hành trình của Jinna Yang cùng bức ảnh của người cha đã mất đi đến các địa điểm nổi tiếng ở châu Âu như: London (Anh), Paris (Pháp), Roma (Italy)...
Dưới đây là những hình ảnh ghi lại cuộc hành trình đầy cảm động của Jinna Yang ở châu Âu
HuPa
Theo CNN Travel