Lãnh đạo xã Gia Tân 1 cũng đã có hành vi ngăn cản người dân đọc báo, bằng cách thu hồi các tờ báo đã được phát hành, kể cả bản photocopy.
Riêng gia đình anh Vũ Viết Phong còn bị địa phương ra lệnh “tịch thu máy photocopy vì tiếp tay cho việc phát tán các bài báo đả kích chính quyền”. Anh Phong cự lại, UBND xã buộc anh phải viết tường trình đã "nhân bản" các bài báo cho những ai, có động cơ gì?
Theo ông Vũ Xuân Chải, thì “việc tạo hồ sơ ảo, rút tiền thật này không có gì trái với quy định của pháp luật”. Vì rút tiền mới có để mà sửa chợ, việc rút tiền vào khoảng tháng 11/2003 nhưng đầu năm 2004 bầu HĐND ba cấp nên việc sửa chợ này không được lưu tâm tới.
Nhưng trên 9 triệu đồng đã chi để sửa chợ do ông Chinh (Nguyễn Văn Chinh, nay là Bí thư xã) chủ trì nắm giữ thì không biết ai đã sử dụng vào việc gì!
Ông Chải còn đề nghị: "Ngưng ngay mọi hoạt động báo chí nhằm vào cán bộ và nhân dân xã chúng tôi. Có hình thức kỷ luật thích đáng những phóng viên có bài đăng gây tổn hại tới thanh danh cán bộ chính quyền xã. Đây là tài liệu liên quan đến nội bộ chính quyền không được đưa ra công khai, xử lý theo chế độ mật của nhà nước"
Báo chí phanh phui ra tiêu cực, xã cấm dân đọc báo. Nay lại đòi "xử" cả phóng viên thì quả là chuyện lạ.
(Theo Tiền Phong)