Ngày 10/8, TAND Hà Nội xét xử Nguyễn Đức Thắng (31 tuổi, ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về các hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trộm cắp.
Nguyễn Bá Thăng (29 tuổi, em trai Thắng) lái thuê xe cho chị Hà, trú ở quận Ba Đình, từ đầu tháng 10/2011. Sau một thời gian, chị Hà giao chiếc Santa Fe và toàn bộ giấy tờ cho anh Thăng quản lý để đưa đón đi làm. Thắng còn được tự ý chở thuê khách nếu xe rảnh.
Biết em trai có quyền sử dụng chiếc xe trên, Thắng nhiều lần mượn để dùng vào việc riêng. Ngày 23/2, lấy cớ đi công chuyện vài ngày, Thắng hỏi mượn xe. Thăng giao xe và toàn bộ giấy tờ cho Thắng. Hai ngày sau, Thắng cầm cố chiếc xế hộp để vay 300 triệu đồng ăn tiêu hết. Đầu tháng 3, Thắng biết anh Lực ở huyện Đông Anh, Hà Nội nhận cầm đồ xe ôtô giá cao hơn nên điện thỏa thuận việc cầm cố.
Người em ngồi phía sau bị cáo Thắng đã mất việc sau khi anh trai cầm cố, ăn trộm xe. Ảnh: Việt Dũng. |
Anh Lực đồng ý cho Thắng vay 420 triệu đồng, lãi suất 4.000 đồng một triệu và hẹn trong 10 ngày phải thanh toán. Sau đó, anh Lực và Thắng đi chuộc xe ra. Thắng giao toàn bộ xe, giấy tờ cho anh Lực sau khi viết giấy cầm xe. Trừ tiền chuộc, và tiền lãi, Thắng nhận lại 108 triệu đồng của anh Lực rồi ăn tiêu hết.
4 ngày sau, do không có tiền chuộc, Thắng nảy sinh ý định trộm cắp chiếc xế hộp trên. Do biết mã mật khẩu của hệ thống định vị của xe, Thắng dùng máy tính để xác định vị trí chiếc xế hộp này. Khoảng 12h30 ngày 4/3, anh ta phát hiện xe đỗ ở một đám cưới thuộc xã Hải Bối, huyện Đông Anh.
Khi thấy anh Lực và bạn đi vào đám cưới, Thắng dùng chìa khóa phụ nổ máy, phóng về gửi bãi trông xe trong trung tâm Hà Nội. Ngày hôm sau, Thắng bị bắt giữ.
Ra trước tòa, Thắng thừa nhận việc cầm cố chiếc xế hộp trên và trộm cắp. Chiếc xe được cơ quan chức năng định giá hơn 600 triệu đồng.
Tòa đã tuyên phạt Thắng 26 năm tù cho cả hai tội trên.
Việt Dũng