Cầu thủ Malaysia nhiều lần phản ứng với trọng tài trong trận. Ảnh: Ngọc Quân. |
Sự cố xảy ra khi trọng tài người Hàn Quốc - Kim Jong Hyeok nổi còi kết thúc trận đấu. Toàn bộ cầu thủ U23 Malaysia trên sân và từ băng ghế dự bị lao ra để vây quanh ông Kim Jong Hyeok. Lực lượng an ninh trên sân quốc gia Lào nhập cuộc và phải sau hơn 15 phút, trận tự mới được vãn hồi.
Ông Calisto cho biết: “Sự phản ứng với trọng tài thái quá như vậy là không cần thiết và thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp. Đây là một sự cố đáng tiếc vì những cầu thủ trẻ không nên có các hành động bồng bột như vậy”.
Phản đối cách hành xử của các cầu thủ trẻ Malaysia nhưng HLV người Bồ Đào Nha từ chối bình luận về trọng tài trong trận này. Với tình huống gây tranh cãi là quả penalty từ đầu trận, ông Tô cho biết: “Tình huống này tôi không quan sát được vì đang bận ghi chép. Tuy nhiên, các học trò có nói lại với rằng pha bóng đó xứng đáng được phạt đền”.
HLV Calisto hài lòng về các học trò sau đại thắng. Ảnh: Ngọc Quân. |
Trong trận này, U23 Việt Nam chơi khá chủ động về chiến thuật khi chủ động cầm bóng điều tiết trận đấu rồi sau đó lùi về phòng ngự khi đã dẫn trước 3-1. Hàng tiền vệ đã thi đấu tốt hơn so với hai trận trước gặp Thái Lan và Đông Timor, với sự xuất hiện của Trọng Hoàng – người vừa trở lại sau chấn thương. Nhật xét về cậu học trò, ông Tô cho biết: “Trọng Hoàng có một trận đấu tốt và sự xuất hiện của cậu ấy giúp hàng tiền vệ chơi có sức mạnh hơn. Tôi phải thay Trọng Hoàng ra sân vì cậu ấy từ lâu đã không thi đấu nên thể lực chưa hồi phục hoàn toàn”.
Ngoài Hoàng Bò, HLV Calisto cũng rất hài lòng về tinh thần thi đấu và phong độ của toàn đội. “Tôi thoả mãn với kết quả và đây là chiến thắng quan trọng đưa U23 Việt Nam vào bán kết. Hàng phòng ngự chơi rất tốt đặc biệt trong thời điểm đội hình phải lùi về chống trả các đợt tấn công của đội bạn”, ông Tô cho biết.
Trọng Hoàng không phụ sự tin tưởng của HLV Calisto. Ảnh: Ngọc Quân. |
Ngọc Quân (từ Vientiane)