Hiền chết trong tư thế ngồi úp mặt vào góc nhà. Toàn thân bị bỏng, quần áo cháy hết. Trên nền nhà, chiếc xe máy bị cháy rụi chỉ còn trơ khung thép.
Nguyễn Thượng Hiền sống một mình trong ngôi nhà trên. Anh đang dạy tiếng Pháp tại một số trung tâm ngoại ngữ. Nhiều người nhận xét, nạn nhân là người có học thức, sống chuẩn mực và hiền hòa.
Theo Công An Nhân Dân, một người hàng xóm kể rằng, ngày 4/4, trong lúc đi tập thể dục buổi sáng, bà phát hiện khói và mùi khét bốc lên từ nhà anh Hiền. Do nạn nhân không dùng điện thắp sáng mà sử dụng nến hoặc đốt cao su nên bà đã không quan tâm đến hiện tượng lạ này.
Sáng 14/4, cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi. Công an huyện Bình Chánh đang điều tra làm rõ anh Hiền chết do tự sát hoặc bất cẩn trong sinh hoạt gây cháy nhà hay vì nguyên nhân khác. Người thân của nạn nhân cho biết, Nguyễn Thượng Hiền từng yêu một nữ bác sĩ và tính đến chuyện kết hôn. Nhưng gần đây, anh tỏ ra buồn rầu, không nhắc tới chuyện tình cảm.