Công Vinh (Việt Nam), Khairul Amri (Singapore) và Safee Mohd Sali (Malaysia). |
>> U23 Việt Nam nhập làng VĐV
>> Cuộc sống thăng trầm của Công Vinh
Công Vinh: Đã thông nòng
Công Vinh chưa thể sánh về chuyên môn và độ quái với Quyến nhưng hiện nay được xem là tiền đạo số 1 Việt Nam. Thời gian gần đây tuy tần số “nã đạn” của Công Vinh có phần chững lại do quá tải nhưng không nên xem thường Vinh, đặc biệt sau bàn thắng đốt lưới Qatar giúp anh thông nòng. Vinh được chính báo giới Đông Nam Á đánh giá là một trong những tiền đạo có khả năng gây bất ngờ và phong độ của Vinh sẽ gắn liền với thành tích của Việt Nam.
Khairul Amri: 19 tuổi đã có suất ở tuyển quốc gia
Được chơi bên cạnh những đàn anh như Grabovac, Noh Alam Shah... nên Amri trưởng thành rất nhanh. 19 tuổi, Amri đã là trụ cột của đội tuyển Singapore vô địch Tiger Cup 2004. Tại AFF Cup 2007 (tiền thân là Tiger Cup), Amri ghi nhiều bàn thắng quan trọng giúp Singapore lấy cúp vàng lần thứ ba.
Amri không có kỹ thuật cá nhân nổi trội nhưng chớp thời cơ rất nhạy, thích hợp với lối chơi bóng nhanh và dài của bóng đá Singapore vốn thiên về thể lực. Giải VĐQG Singapore Amri ghi 15 bàn và được xem là hiện tượng của các chú “sư tử non”.
Safee Mohd Sali: “Vua” Malaysia
Hiện nay, phong độ của tiền đạo này rất tốt. Trận làm nóng cuối cùng của giữa Malaysia và Indonesia chiều 26/11, trước khi sang Thái Lan, Sali là người mở tỷ số. Chưa hết, trận giao hữu hòa U23 Thái Lan 1-1 tại Bangkok cũng chính Sali ghi bàn gỡ hòa cho Malaysia. HLV Riedl đã xem trận đấu này và đánh giá rất cao Sali - cầu thủ được gọi là “vua” Malaysia.
Giải Merdeka Cup 2007, Sali còn là vua phá lưới với năm bàn qua bốn trận. Đây là mẫu tiền đạo mà HLV Riedl rất thích bởi có sức mạnh, dũng mãnh, càn lướt tốt và kỹ thuật cũng rất khéo.
(Theo Pháp Luật TP HCM)