
Lễ viếng của cựu Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ quốc phòng Hà Nội vào trưa 5/5. Mặc dù 11h30 mới bắt đầu lễ viếng nhưng đông đảo đồng nghiệp và bạn bè của nghệ sĩ đã đến từ sớm, ai cũng nói về Anh Dũng với sự tôn kính, yêu thương và tiếc nuối.

Sau 2 tháng nằm viện trong tình trạng bị hôn mê vì tai biến mạch máu não, hôm 30/4, chồng của cố nghệ sĩ Phương Thanh đã từ biệt cuộc đời. Sự ra đi đột ngột của người vợ và sau đó là mẹ đẻ đã khiến tinh thần của nghệ sĩ suy sụp hoàn toàn. Những năm tháng cuối đời, NSƯT Anh Dũng sống trong sự cô đơn, nặng trĩu những ưu tư.

Các con của nghệ sĩ bật khóc nghẹn ngào khi nhìn mặt cha lần cuối. Lúc còn sống, dù được con cháu yêu thương chăm sóc, nhưng ông lại ít chia sẻ về nỗi muộn phiền trong lòng mình.

Đạo diễn Tú Mai, chị gái nghệ sĩ Anh Dũng là người ở bên em trai trong suốt những ngày nằm hôn mê.

Nghệ sĩ Chiều Xuân mắt đỏ hoe vì thương tiếc đồng nghiệp.

Nghệ sĩ Trung Anh, diễn viên Thân Thanh Giang, hai người em thân thiết với NSƯT Anh Dũng trong nhiều năm hoạt động tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Cả hai đều bật khóc nức nở đưa tiễn người anh về với suối vàng để đoàn tụ với vợ.

Đạo diễn Trần Lực trầm ngâm trước linh cữu của người đồng nghiệp anh kính trọng.

Nhạc sĩ Phú Quang chia buồn với từng thành viên trong gia quyến của cố nghệ sĩ Anh Dũng.

Thời trẻ, NSND Lan Hương và chồng của cố nghệ sĩ Phương Thanh có rất nhiều kỷ niệm gắn bó khi cùng đóng phim chung.

Đạo diễn Tất Bình và nghệ sĩ Tiến Đạt thành kính phân ưu.

Vợ chồng Xuân Bắc chia buồn với gia đình nghệ sĩ Anh Dũng. Danh hài cũng là người thường xuyên vào viện thăm nom suốt 2 tháng Anh Dũng bị hôn mê.

Xuân Bắc cố kìm nén sự xúc động để viết vào sổ tang những lời anh muốn gửi tới nghệ sĩ quá cố.
> Các nghệ sĩ, bạn bè tới viếng nghệ sĩ Anh Dũng
Quỳnh Như
Ảnh: Giang Huy