
Hoa hậu Bùi Bích Phương.
Bùi Bích Phương: Ngay sau khi nhận được văn bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Hàn Quốc, hoa hậu đầu tiên của Việt Nam đã nhận lời mời làm việc cho Quỹ Giáo dục Hàn Quốc (KFAS) với tư cách là Đại diện của Quỹ tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Cô tâm sự: "Tôi luôn cảm thấy mình là người thật may mắn vì có được một công việc phù hợp với chuyên môn và nguyện vọng".Say mê công việc nhưng Bích Phương vẫn dành thời gian chăm sóc con cái, nấu nướng, làm việc nhà... Đây cũng là khoảng thời gian cô cảm thấy thư giãn nhất. Nhiều năm trôi qua kể từ ngày đăng quang, nhưng ấn tượng về giây phút thiêng liêng đó vẫn sống động trong cô. Bích Phương thường xuyên theo dõi các cuộc thi Hoa hậu toàn quốc và Hoa hậu Thế giới có người đẹp Việt Nam tham gia.
Chị quan niệm, vẻ đẹp hoàn thiện của người phụ nữ không chỉ ở nhan sắc bên ngoài. Đến bây giờ, chị vẫn ấp ủ sự nghiệp học hành. Nói về tổ ấm, Bích Phương tâm sự: "Mình có một gia đình đầm ấm với một người chồng luôn sẵn lòng chia sẻ và thông cảm, hai con ngoan và đáng yêu hơn mọi thứ trên đời".

Diệu Hoa và con gái đầu lòng.
Nguyễn Diệu Hoa: Chị vẫn là trợ lý đắc lực của công ty ông xã trong vai trò Trưởng phòng Xuất nhập khẩu. Ông xã đang là Giám đốc phụ trách khu vực Châu Á (Công ty Phoenix Commodities Ltd có trụ sở chính ở Anh).Thông thạo tiếng Anh, tiếng Ấn Độ, tự lái xe ô tô đi làm. Họ đã có hai con gái Nguyễn Diệu My - 9 tuổi, Nguyễn Diệu Ly - 8 tuổi và cậu con trai Nguyễn Hoàng Phi - 5 tuổi đều học ở trường Quốc tế British. Nhưng Diệu Hoa luôn dạy con sống theo phong tục của người Việt và người Ấn. Các con của chị bây giờ cũng nói 3 thứ tiếng: Việt, Ấn và Anh.
"Dù đã lấy nhau hơn 12 năm, nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn như những ngày đầu. Tôi có cảm giác tình yêu của anh ấy dành cho tôi thật lớn. Cho dù tôi có là một hoa hậu thì điều mong ước của tôi vẫn chỉ là có một gia đình yên ấm, hạnh phúc", Diệu Hoa hãnh diện nói.

Hà Kiều Anh và Chi Bảo trong phim Đẻ mướn.
Hà Kiều Anh: Những ngày đầu năm đi xem phim Tết, khán giả sẽ gặp lại Hà Kiều Anh trong vai diễn rất ngọt ngào đằm thắm: Vân trong Đẻ mướn. Theo đạo diễn Lê Bảo Trung, "Đây là sự đột phá trong diễn xuất của Hà Kiều Anh". Bảo Trung đã từng làm việc với hoa hậu trong Lục Vân Tiên cách đây 3 năm nhưng anh không ngờ, lần này Hà Kiều Anh lại có diễn xuất vượt trội như vậy. Có lẽ do trải qua nhiều thăng trầm và thêm vốn sống.Theo đạo diễn Bảo Trung, nếu sau này hoa hậu lựa chọn nghiệp diễn, chắc chắn chị sẽ thành công, vì không chỉ giỏi diễn xuất, chị còn có một thái độ làm việc rất nghiêm túc và đầy đam mê. Anh đã quyết định sẽ tiếp tục mời hoa hậu đóng những bộ phim sắp tới của mình.
Nguyễn Ngọc Khánh: Khi hoa hậu đi lấy chồng năm 2004, mọi người tưởng cô sẽ "bỏ cuộc chơi". Nhưng không, cô vẫn xuất hiện đều đặn trên các quảng cáo của các nhãn hiệu nổi tiếng Thỉnh thoảng cô cũng có mặt trên sân khấu, hay các hội nghị khách hàng trong vai trò người dẫn chương trình xinh đẹp và duyên dáng.
Công việc chính của Ngọc Khánh hiện nay lại là Giám đốc nhãn hàng trong công ty của nhà tạo mẫu Ngô Thái Uyên. Trong nước, cô có tham vọng biến nó thành xu hướng ăn mặc cho các bạn trẻ. Còn ở ngoài nước thì năm nay cô đã thành công khi được rất nhiều đơn đặt hàng của đối tác nước ngoài cho nhãn hiệu N.T.U.
Nguyễn Thu Thủy: Chị đang là bà chủ một trung tâm chăm sóc sắc đẹp. Công việc kinh doanh cũng khiến Thủy gặp khá nhiều áp lực. Chị tâm sự: Mình là Hoa hậu nếu làm không tốt, người ta sẽ đặt nhiều câu hỏi, kiểu như: "Tưởng thế nào hóa ra...". Sau 12 năm đăng quang, Thủy vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung và duyên dáng. Chị tiết lộ: "Dù sao mình cũng là đại diện cho vẻ đẹp của một thời kỳ nên luôn không chỉ qua tâm đến dung nhan mà còn cố gắng hoàn thiện tính cách. Đến bây giờ mình đã hiểu thế nào là sức mạnh của sự dịu dàng".
Phan Thu Ngân: Khi con trai mới chào đời được 3 tháng, Thu Ngân đã phải bồng con vào TP HCM ở với nhà ngoại vì cả chồng và cha chồng đều dính líu đến đường dây tham nhũng.
Khi con trai đã cứng cáp, khoảng 1 tuổi, chị mở cửa hàng buôn bán quần áo thời trang. Những ngày đầu cơ cực và vất vả, cô không dám xuất hiện. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng qua, người ta thầm thương hơn là trách hoa hậu.Đầu năm nay, Thu Ngân đã về nhà chồng ở Hà Nội và chuẩn bị cho việc sinh đứa con thứ hai. Chồng cô đã được tại ngoại.
Nguyễn Thị Huyền: Thời điểm Tết cũng là lúc Huyền phải thi nên không về ăn Tết với gia đình được. Hiện nay việc học của hoa hậu cũng ổn định rồi, nhưng rất cam go nên mình không thể coi nhẹ được.
Nguyễn Thị Huyền đang cộng tác mảng tư vấn du học cùng công ty Quốc Anh nên cứ khoảng 2 tháng lại về Việt Nam một lần. Đây cũng là cơ hội cho Huyền thêm thu nhập và được về thăm nhà cho đỡ nhớ. Mỗi lần về cô chỉ được ở Việt Nam 3 ngày, sau đó lại bay qua Anh ngay để đảm bảo việc học không bị gián đoạn.
Đây là cái Tết đầu tiên Huyền phải xa nhà nên chắc chắn không thể tránh khỏi nỗi buồn và tủi thân. Nhưng cô nghĩ cũng không có gì là ghê gớm lắm, vì 3 ngày Tết trôi qua cũng nhanh, công việc thì nhiều.
Phạm Thị Mai Phương: Hoa hậu đã có 3 cái Tết xa nhà. Cô tâm sự: "Tôi nhớ những người thân trong gia đình. Nhớ không khí ấm cúng, cả nhà tập trung ngồi bên lửa đỏ hồng, trông nồi bánh chưng. Dù bây giờ mọi thứ đều có thể mua, vừa tiện, vừa ngon nhưng ông bà ngoại năm nào cũng tập trung con cháu trong đêm giao thừa để thay phiên nhau trông nồi bánh chưng. Chắc năm nay cũng vậy! Ôi, tôi nhớ cái cảm giác ấm cúng đó quá! Ở bên này cũng có Hội sinh viên Việt Nam kết hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Anh hoạt động rất tích cực. Hàng năm Hội cũng tổ chức đón Tết Nguyên đán cho sinh viên đang du học. Nhưng thường thì muộn hơn một chút, vì tầm đó tất cả mọi người mới thi xong".
(Theo Người Đẹp)