|
Sự có mặt của Trọng Hoàng giúp hàng tiền vệ gia tăng sức mạnh. Ảnh: Thế Ngọc. |
Trong buổi tập cuối cùng trước trận đấu chiều qua, những người phải ngồi ngoài ở lượt đi là Việt Cường, Tài Em, Trọng Hoàng đều ra sân tập luyện bình thường với các đồng đội. Theo sự sắp xếp đội hình của HLV Calisto, có thể nhận thấy cả ba sẽ có suất chính thức vào tối nay. Ở vị trí thủ môn, Hồng Sơn cũng được bố trí bắt thay Tấn Trường.
Thương binh nặng nhất Quang Thanh cũng có thể chạy khởi động quanh sân. Tuy nhiên, khả năng ra sân của hậu vệ Bình Dương còn bỏ ngỏ và Đình Đồng là lựa chọn thay thế số một của HLV Calisto.
Ở trận lượt đi, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha buộc phải sử dụng nhiều phương án chữa cháy các trường hợp bị chấn thương và thẻ phạt. Huy Hoàng phải chơi hậu vệ phải, Thanh Hưng lần đầu ra sân ở AFF Cup với vai trò tiền vệ kiến thiết. Người thứ nhất hoàn toàn mất hút do bị xếp sai vị trí còn người thứ hai không thể hiện được mình do sự thiếu ăn ý với lối chơi của toàn đội.
Sự trở lại của Việt Cường, Tài Em, Trọng Hoàng giúp đội tuyển Việt Nam có thể ra sân với đội hình mạnh, đặc biệt là ở khả năng tấn công và khả năng biến hóa ở hàng tiền vệ. Do để thua Malaysia 0-2 ở lượt đi, thầy trò HLV Calisto buộc phải ghi thêm ít nhất 3 bàn thắng và không để thủng lưới mới có thể đi tiếp. Đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng không phải là bất khả thi với đội tuyển Việt Nam. Chính ông Tô khẳng định trong cuộc họp báo trước trận: "Chúng tôi phải thi đấu chắc chắn ở sân nhà nhưng đồng thời cũng buộc dâng cao đội hình để ghi được hơn hai bàn thắng. Việt Nam sẽ là đội giành quyền chơi trận chung kết".
|
Việt Cường trong buổi tập chiều qua. Ảnh: Thế Ngọc. |
Về phía Malaysia, đội bóng của HLV Rajagobal tiến hành buổi tập cuối cùng ở sân Mỹ Đình từ 19h hôm qua để làm quen với thời tiết lạnh về đêm của Hà Nội. Đây có lẽ là bất lợi không nhỏ với Malaysia khi các cầu thủ đội khách quá quen thuộc với cái nắng nóng ở thủ đô Kuala Lumpur và chỉ có chưa đầy ba ngày sinh hoạt ở Việt Nam.
Thế Ngọc