Nam phóng viên Hàn Quốc tác nghiệp trên phố Lý Thường Kiệt - Hà Nội. Video: Channel A

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đang thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Mọi thông tin về hội nghị này, bao gồm cả những chuyện bên lề cũng được quan tâm. Ngày 26/2, bên cạnh hình ảnh Chủ tịch Kim Jong-un xuất hiện ở Hà Nội thì một chàng phóng viên điển trai người Hàn cũng được cộng đồng xôn xao, truy tìm thông tin. Trong khi đang tác nghiệp trên phố Lý Thường Kiệt, gần khách sạn Melia - nơi Chủ tịch Kim và đoàn Triều Tiên nghỉ lại, anh chàng đã bị "chụp lén" với góc nghiêng thần thánh. Nam phóng viên tên thật là Baek Seung-woo (29 tuổi), hiện công tác tại đài Channel A - Hàn Quốc.

Không chỉ có tên tuổi, đơn vị làm việc, quá trình học tập của chàng phóng viên được "đào" lên mà những hình ảnh đời thường cũng được chia sẻ chóng mặt. Trên Instagram cá nhân, Baek Seung-woo thường xuyên đăng tải hình ảnh về các chuyến du lịch xả hơi của mình, sau những giờ làm việc căng thẳng.

Do đặc trưng nghề nghiệp nên anh cũng có cơ hội đặt chân tới nhiều nơi trên trên thế giới và có những trải nghiệm khiến giới mê dịch chuyển phải ghen tị. Tháng 8/2017, Baek Seung-woo cùng những người bạn tới Mông Cổ, cưỡi ngựa và dạo chơi trên những thảo nguyên trải tít tận chân trời hay tham gia trò chơi trượt cát, ngắm hoàng hôn rực rỡ trên sa mạc.
Chàng phóng viên vui vẻ cưỡi ngựa trong một chuyến du lịch với bạn bè

Mới đây nhất là chuyến đi vào tháng 9 tới Nepal. Chàng phóng viên tự hào khi check in ở Annapurna base camp thuộc dãy Himalayas ở miền Trung nước này.

Annapurna gồm một đỉnh núi cao hơn 8.000, 13 đỉnh cao hơn 7.000 m và 16 đỉnh cao hơn 6.000 m. Trước chuyến đi, Baek Seung-woo đã chia sẻ nhiều hình ảnh về việc chuẩn bị chu đáo những vật dụng leo núi như balo, quần áo chống nước, giày thể thao... Những người tham gia trekking cũng được yêu cầu đáp ứng những điều kiện sức khỏe đặc biệt trong suốt hành trình.

Baek Seung-woo thảnh thơi thưởng thức một ly cafe trong chuyến du lịch Tokyo. Một trong những quán mà chàng phóng viên không thể bỏ qua chính là tiệm Starbucks nằm tại ngã tư Shibuya nổi tiếng thế giới - nơi có thể chứng kiến dòng người qua lại đông như kiến.

Cũng trong chuyến đi Nhật này, Baek Seung-woo tranh thủ thưởng thức nhiều đặc sản xứ phù tang như thịt bò nướng, bia... hay thử tham gia trò chơi ở máy chơi tự động - một đặc trưng của giới trẻ Nhật.

Không chỉ du lịch nước ngoài, chàng phóng viên soái ca còn thường xuyên có những chuyến đi quảng bá cho hình ảnh du lịch trong nước như tham gia lễ hội hoa Taean ở tỉnh Chungnam. Vườn hoa Tulip ở Taean là một trong những vườn hoa rộng lớn với khoảng 55.000 loại hoa tulip. Nm 2017 lễ hội hoa ở thành phố Taean được Hiệp hội Tulip Thế giới xếp vào top 5 lễ hội hoa lớn nhất thế giới của loài hoa này.

Ngoài tulip, lễ hội còn có nhiều loài hoa khác như cẩm tú cầu tím. Vé vào cửa khoảng 9.000 won và thường diễn ra trong một tháng, từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5.

Chàng phóng viên và bạn bè khám phá ẩm thực ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản). Anh dừng chân trước một tiệm bán trứng cuộn nổi tiếng.

Ảnh: Instagram nhân vật