![]() |
Ông Trần Duy Ly - tân trưởng ban tổ chức V-League 2012. Ảnh: CTV. |
Ở giải hạng Nhất, ông Nguyễn Hữu Bàng năm nay đã gần 70 tuổi trong khi tân trưởng ban tổ chức V-League Trần Duy Ly qua tết này sẽ tròn 72 tuổi. Thế nhưng, vì sự nghiệp phát triển bóng đá nước nhà, những "bô lão" này vẫn phải cày ải, dù cái tuổi của mình, nên nghỉ ngơi cùng con cháu. Thực tế, ông Ly cũng nghỉ hưu một thời gian dài, đến gần chục năm nay. Nhưng cái tiếng của ông, đến giờ vẫn chưa thể phai mờ trong giới điều hành bóng đá.
Còn nhớ ở mùa giải 2003, dù vấp phải nhiều sự phản đối, nhưng trên cương vị của một trưởng ban tổ chức giải, ông vẫn kiên quyết trừ điểm và phạt Thể Công 50 triệu đồng do "thả" lộ liễu Cảng Sài Gòn ở trận đấu trên sân Hàng Đẫy. Đó là một trong những trận chỉ có biểu hiện lạ, chứ không có bằng chứng cụ thể nào, nhưng ông vẫn xử thẳng tay, bất chấp Thể Công hồi đó có vai vế nhất nhì làng bóng đá Việt.
Cho đến bây giờ, vẫn chưa có vị trưởng BTC giải nào dám trừ điểm thẳng tay như ông, dù phải thừa nhận, sau hành động ấy, ông đã bị mất bạn, thêm địch. Cũng vì cái tính ngay thẳng và ôm đồm quá nhiều việc, nên ông Ly ngày càng không được lòng nhiều người. Trong một môi trường bóng đá đang tiến lên quá độ, người như ông Ly rất hiếm, nhưng ông cũng tự biến mình thành ốc đảo. Rồi ông Ly ra đi.
Còn ông Nguyễn Hữu Bàng, dù kém hơn ông Ly vài tuổi nhưng trông ông có vẻ già hơn. Thậm chí, cái đầu hói với mái tóc bạc trắng, càng khiến ông như một "bô lão". Hôm qua, trong lời giới thiệu chương trình tại Đại hội cổ đông VPF, ông Bàng cũng nói nhầm rất nhiều. Nhiều người thông cảm: "Cái tuổi ông nó thế".
Ghế trưởng giải luôn được giao cho những người rắn mặt và có nhiều mưu mẹo để đối phó với nhiều trò và tiểu xảo trong bóng đá. Ấy vậy mà với một người hiền lành như ông, vốn xuất thân từ nhà giáo, cũng từng làm trưởng giải, mà trưởng giải V-League hẳn hoi. Thế nhưng, thời gian ông Bàng ngồi ghế nóng, bóng đá Việt Nam lại khá êm ả. Ông là người không quen với việc nắm quyền sinh quyền sát nhưng cũng không nợ nần với bóng đá, nên có sao làm vậy, chẳng ghét ai và cũng chẳng bị ai ghét. Chính cái tính cách của một nhà giáo ấy, mà ông luôn được kính trọng. Nhiều mùa giải gần đây, ông là trưởng đại diện của VFF ở khu vực phía Nam, cũng là trưởng giải hạng Nhất.
![]() |
Ông Nguyễn Hữu Bàng - tân trưởng ban tổ chức giải hạng Nhất quốc gia 2012. Ảnh: CTV. |
Song, sức người cũng có hạn, trong khi những lùm xùm với bóng đá ngày một nhiều. Nhiều người bắt đầu thấy lo khi ông đã "tuổi cao sức yếu" vẫn phải điều hành cái sân sau của V-League. Còn ông Ly, chẳng ai phủ nhận ông không giỏi điều hành, nhưng liệu sau nhiều năm "rửa tay gác kiếm", ông có còn xông pha trận mạc như xưa?
Cái đặc thù của V-League, của hạng Nhất, luôn khiến các Trưởng BTC giải phải chạy khắp sân này tới sân khác khi có sự cố. Tội đâu các ông là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Thôi thì cầu trời cầu phật, mong cho 2 "bô lão" giữ được sức khỏe để còn chạy nhiều, còn đương đầu với sức ép. Nhưng quả thật, nếu hai ông làm tốt vai trò của mình, cũng thấy thương cho hai ông, cho bóng đá Việt Nam. Đến bao giờ mới có người tài trẻ để thay thế cho những "bô lão"?
Mai Hương