“Khi nghe tiếng còi tàu, em quay mắt nhìn sang cửa sổ bên phải thì đoàn tàu đã đến rất gần. Em chỉ kịp thét to và theo phản xạ nhảy lên phía trước”, Tín kể lại. Theo mô tả của em, băng ghế cuối xe có năm chỗ, cậu bạn học Tạ Minh Hưởng ngồi cạnh cửa sổ nơi đầu tàu húc vào, kế đến là Phùng Bá Vũ, Nguyễn Khánh Trường, em và Phạm Anh Duy ngồi bìa. Phía trên Hưởng là Vũ Thành Quang. Tất cả các bạn kể trên đều tử nạn.
"Đáng thương nhất là Duy, trước đó bạn ấy đề nghị đổi chỗ với em để ngồi gần cửa sổ cho thoáng, nếu không chưa chắc Duy đã chết”, Tín nghẹn giọng.
|
Thày Huỳnh Công Minh, giám đốc Sở GDĐT thăm hỏi động viên các học sinh bị nạn. |
Đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, dù đã qua cơn nguy hiểm, một học sinh may mắn trên chuyến ôtô đó vẫn chưa hết bàng hoàng: "Cảnh tượng khủng khiếp lắm. Hình ảnh các bạn văng xuống đường, bị bánh xe cán ngang người, máu cháy ra khóe miệng... cứ ám ảnh em mãi. Lúc ấy thày Hùng khóc rất nhiều. Thày chạy đến chỗ các bạn đó như người mất hồn".
Giống như tâm trạng học trò của mình, thày Nguyễn Quốc Hùng, chủ nhiệm lớp 11B13, với gương mặt thất thần tâm sự trong nước mắt: "Không thể ngờ chỉ còn chưa đầy 3 km nữa là đến nơi, vậy mà các học trò tôi lại ra đi mãi mãi. Suốt đêm qua tôi không thể nào chợp mắt. Hình ảnh chiếc xe bị đâm toác hoác, nhiều mảnh thành xe vung vãi và những học sinh nằm la liệt cứ ám ảnh trong tôi".
Thày là người trực tiếp dẫn đoàn học sinh đi tham quan hôm đó. Trước khi xảy ra tai nạn, thày và các học sinh đang sinh hoạt tập thể, không khí rất vui vẻ. Vì nắng chiếu, các cửa sổ phía đầu xe được các em kéo rèm nên thày không hề biết chuyện xảy ra.
"Tôi chỉ nghe một tiếng ầm và hoàn toàn không biết gì nữa. Khi tỉnh lại, trước mắt tôi khung cảnh thật hãi hùng. Nhiều học sinh nằm bất động. Có em nằm vắt ngang thành ghế. Lúc ấy tôi thực sự không làm chủ được hành động của mình. Tôi chỉ nhớ tôi ôm Vũ Thành Quang vào lòng và tôi biết em ấy đã chết", thày Hùng nấc nghẹn.
|
Một ngày sau tại nạn, Thày Nguyễn Quốc Hùng vẫn chưa hết bàng hoàng. |
Tại số 100/23 đường Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, đám tang cậu học trò Tạ Minh Hưởng càng buồn hơn bởi cơn mưa bất ngờ đổ xuống. “Đó là số phận, chúng tôi không ngờ con mình lại bạc mệnh đến thế. Buồn đấy nhưng không thể trách thầy cô, chúng tôi biết thày Hùng cũng rất buồn”, phụ huynh em Hưởng nói qua vành khăn tang.
Sự việc đau thương khiến sân trường Nguyễn Khuyến ngày cuối năm học đã yên ắng lại càng vắng lặng hơn. Lễ phát thưởng tại các lớp không có những tiếng vỗ tay chúc mừng mà thay vào đó là những gương mặt buồn bã. Việc phát thưởng của lớp 11B13 phải tạm hoãn lại, chồng giấy tuyên dương vẫn còn những cái tên của các bạn xấu số.
Thầy Nguyễn Xuân Thảo, hiệu phó trường Nguyễn Khuyến, cho hay, hiện nhà trường đã tập trung tất cả nhân lực vào việc giúp đỡ và động viên an ủi các bậc phụ huynh. Phân công giáo viên túc trực có mặt tại gia đình các học sinh tử nạn và các học sinh bị thương đang nằm tại bệnh viện để kịp thời hỗ trợ kinh phí điều trị và ma chay. Hiện vẫn còn 5 học đang lưu trú tại khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, trong đó Đồng Tiến Đạt là trường hợp nguy kịch nhất. Cú va đập khiến Đạt và một học sinh khác là Tô Kim Hùng văng khỏi xe. Hùng may mắn vô sự, Đạt bị nứt sọ và xuất huyết não. Theo bác sĩ Trần Phạm Duy, khoa Chấn thương sọ não, đây là trường hợp đang cần tiếp tục theo dõi. Về phía công ty bảo hiểm Bảo Minh, bà Trần Thị Kim Yến, phó trưởng phòng khai thác bảo hiểm số 25 thuộc chi nhánh Chợ Lớn cho biết, đã gửi đến mỗi trường hợp tử vong 10 triệu đồng. Riêng các em đang điều trị tại bệnh viện, công ty bảo hiểm sẽ cung cấp viện phí đầy đủ tùy theo hóa đơn thanh toán. Đại diện Hợp tác xã du lịch Gò Vấp 2 nơi quản lý chiếc xe bị nạn cũng đã có mặt tại trường để trao số tiền hỗ trợ cho các gia đình. Mỗi học sinh tử vong ba triệu và một triệu cho trường hợp bị thương. |
(Theo VnExpress)