
Alan Ruschel là một trong những nạn nhân đầu tiên được cứu sống trong vụ tai nạn máy bay khiến hơn 70 người thiệt mạng hôm 28/11. Ảnh: Sun.
Hậu vệ 27 tuổi là một trong 6 người sống sót trong thảm kịch máy bay rơi ở Colombia hôm 28/11 khiến hơn 70 người thiệt mạng. Alan Ruschel còn sống vì được một cậu bé 10 tuổi người địa phương phát hiện sớm để báo cho đội cứu hộ kéo ra khỏi máy bay đã vỡ nát vì va vào vách núi. Anh đang khoác áo Chapecoense theo hợp đồng cho mượn từ Internacional.
Theo The Sun đây là lần thứ ba Alan Ruschel thoát chết một cách thần kỳ. Trước tai nạn máy bay, hậu vệ này từng hai lần thoát khỏi lưỡi hái của Thần chết trong đó một lần anh là nạn nhân của vụ va chạm xe hơi nghiêm trọng. Ngoài Ruschel, có ba đồng đội bị thương và một người đã qua đời vì vết thương quá nặng.
Cầu thủ Chapecoense vừa trải qua ca phẫu thuật xương sống, phải thở máy và được chuyển tới bệnh viện hàng đầu Somer Clinic ở Rionegra, Colombia. "Nếu Alan có 7 mạng, cậu ấy không nên lãng phí 4 mạng còn lại", bác sĩ Sonagli chia sẻ với giới truyền thông.

Hậu vệ 27 tuổi và vợ sắp cưới, Moa, dự định thảo luận về kế hoạch tổ chức đám cưới khi máy bay hạ cánh nhưng việc phi cơ gặp nạn khiến họ chưa thể thực hiện được. Ảnh: Sun.
Hôn thê của Ruschel, Moa, cùng gia đình hậu vệ 27 tuổi vẫn túc trực bên giường của anh. Đúng vào ngày định mệnh, Moa chờ cuộc điện thoại của người thương để bàn về kế hoạch tổ chức đám cưới nhưng máy bay lại gặp nạn khiến mọi dự định lùi lại. Alissen, anh trai Ruschel cập nhật tình hình hồi phục của em trai trên Instagram, đồng thời gửi lời cảm ơn tới những lời cầu nguyện của mọi người. Anh này cũng xác nhận rằng em trai không còn phải ăn qua ống thông và đã nói được.
Tai nạn máy bay rơi ở Colombia xóa sổ gần như đội bóng nhỏ bé Chapecoense khi có 19 trong số 22 thành viên đội tử nạn. Chuyện cổ tích của CLB khiêm tốn Brazil lần đầu thi đấu chung kết Copa Sundamericana, tương đương Europa League của châu Âu, trở thành thảm kịch bi thương chỉ ít giờ trước khi bóng lăn.
Hoàng Trang