Thứ bảy, 13/2/2016, 08:59 (GMT+7)

'Ca sinh 4 hiếm gặp' càng lớn càng đáng yêu

Lên 4 tuổi, các bé gái của ca sinh tư ở Lai Vung, Đồng Tháp giống nhau đến mức khó phân biệt.

Giữa năm 2012, chị Trần Thị Tình sinh năm 1981 ở Lai Vung, Đồng Tháp đến Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) với chẩn đoán sinh đa thai. 4 bé gái đã chào đời với cân nặng lần lượt 1,5 kg, 1,2 kg, 1,6 kg và 1,7 kg. Với sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ, bốn chị em Việt - Nam - Hạnh - Phúc đã bình an vô sự và phát triển tốt.

Bé Việt chị cả từng phải nhập viện vài tháng sau sinh do bất thường võng mạc so sinh non.

Bé Nam cũng nhiều lần được đưa đến bệnh viện vì bệnh lý mắt. Tuy nhiên càng lớn, mắt của cả Việt và Nam đều ổn định.

Chào đời lượt thứ 3 sau 2 chị, bé Hạnh nặng 1,6 kg và có sức khỏe ổn định nhất trong các chị.

Bé Phúc nặng cân nhất nhưng tính lại nhút nhát hơn cả. Cô bé hay khóc và bám lấy mẹ dù đã lên 4 tuổi.

Càng lớn, bốn chị em càng giống nhau từ thể trạng đến gương mặt. Đây được xem là ca sinh tư thụ thai tự nhiên hiếm gặp tại Việt Nam. Tỷ lệ sinh tư tương tự là 1/700.000 ca sinh.

Anh Trần Hữu Đồng bố của các bé cho biết rất vui khi nhìn thấy các con đều khỏe mạnh, tuy nhiên do cùng lúc chăm 4 trẻ nên vợ anh không thể đi làm. "Người ta có con chỉ mua một bộ quần áo thì vợ chồng tôi phải mua bốn, thứ gì cũng phải nhân lên làm tư. Một mình tôi phải làm thuê làm mướn nuôi cả nhà", người đàn ông 37 tuổi nói.

Trong khi cả bố mẹ đều vất vả thì các công chúa nhỏ vẫn hồn nhiên vô tư.

Tết Bính Thân, để các con có quần áo mới, anh Đồng phải đi hái quýt thuê đến tận ngày cuối của năm.

Đánh giá phiên bản mới