Hứa Quân Hào cho biết cha anh - một bác sĩ nha khoa - đã khuyến khích anh thay đổi công việc, sau khi chứng kiến con bị thương trong một buổi tập. Dưới ảnh hưởng của bố, Hứa Quân Hào bắt đầu đi học trường y. Năm 2004, anh rút khỏi làng giải trí và thi đỗ vào khoa Răng hàm mặt, Đại học Tứ Xuyên, Trung Quốc.
"Khi đó, chẳng ai nghĩ tôi sẽ trở thành một nha sĩ", Hứa Quân Hào nói. Trong suốt 7 năm học, anh gần như "ở ẩn", không cho ai biết mình từng là một ca sĩ có tiếng tại Đài Loan. Năm 2011, sau khi tốt nghiệp bằng xuất sắc, anh tiếp tục học Thạc sĩ nha khoa ở Đức. Năm 2015, anh có chứng chỉ hành nghề ở Đại lục, và quyết định chọn Thành Đô để khởi nghiệp.
Hiện tại, anh đã có một phòng khám rất đông khách ở Thành Đô. Anh nói rằng đang ấp ủ kế hoạch mở phòng khám răng thứ hai để phục vụ mọi người.
Năm 2001, sau thành công của F4, công ty Comic Ritz Production có ý định lập ra một nhóm nhạc mới để lấp đầy "cơn sốt boyband" ở Đài Loan. Sau khi lựa chọn kỹ càng, 11 thành viên đã được ứng cử cho ban nhạc Comic Boyz (Khả Mễ Tiểu Tử). Hứa Quân Hào từng là một trong những thành viên của nhóm và gây được chú ý nhờ gương mặt đẹp trai, vũ đạo tốt.
Nguyễn Hương (Theo 163)