Nam ca sĩ 34 tuổi Kusanagi Tsuyoshi bị bắt khi đang gây náo loạn ở công viên Hinokicho trong tình trạng say xỉn, không có mảnh vải che thân. Trả lời cảnh sát sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo, anh cho biết đã uống quá nhiều bia, rượu và không rõ tại sao mình cởi hết quần áo ra. Sau sự việc này, Kusanagi bị mất rất nhiều hợp đồng quảng cáo, hình ảnh của anh không được xuất hiện trên truyền hình.
Ông Kunio Hatoyama, bộ trưởng bộ truyền thông đã giận điên người trước sự việc này. Trước đó, ông này đã hết lời khen ngợi Kusanagi khi anh tham gia vào chiến dịch quảng bá về viễn thông do chính phủ đầu tư tới năm 2011.
![]() |
Kusanagi Tsuyoshi trong buổi họp báo hôm 24/4. Ảnh: AF. |
Khoảng 9h tối ngày 24/4, tại văn phòng của Victor Entertainment ở Tokyo, Kusanagi Tsuyoshi tổ chức họp báo và nhận trách nhiệm về hành vi thiếu văn hóa của mình. Trước khoảng 200 nhà báo và một rừng camera, nam ca sĩ này cúi gập người xuống xin lỗi fan và đồng nghiệp: "Tôi uống nhiều quá nên mất kiểm soát và hành xử rất đáng xấu hổ. Tôi thực sự rất tiếc vì những gì đã xảy ra và chân thành xin lỗi tất cả các bạn". Sau đó, anh tiếp tục cúi gập người một lần nữa trước khi ngồi xuống ghế.
Luật sư của Kusanagi phát biểu: "Như các bạn đã biết, thân chủ của tôi đã được thả tự do và anh ấy không bị truy tố". Vị này cũng dành thời gian để trình bày rõ ràng quá trình dẫn đến việc ca sĩ nhóm SMAP bị bắt giam: "Ngày 22/4, Kusanagi về nhà bố mẹ ở quận Saitama, tới buổi tối anh ấy trở lại căn hộ của mình ở Tokyo. Sau đó, anh ấy đi ăn tối với hai đồng nghiệp nữ tới khoảng 2h sáng. Trên đường về nhà sau bữa nhậu, anh ấy ghé vào công viên Hinokicho và để xảy ra vụ việc, tuy nhiên không hề nhớ gì".
![]() |
Nam ca sĩ nhóm SMAP xin lỗi khán giả. Ảnh: AF. |
Theo AF, cuộc họp báo tiếp tục và Kusanagi trả lời một số câu hỏi của phóng viên. Anh tỏ ra không thoải mái khi có người hỏi đến chuyện các thành viên khác của SMAP đã hỗ trợ mình thế nào khi sự việc đáng tiếc xảy ra. Kusanagi cho biết, việc anh uống nhiều như vậy hoàn toàn không vì bất cứ áp lực nào, đơn giản vì quá vui nên không kiểm soát: "Từ sau tôi sẽ uống có chừng mực hơn. Bây giờ tôi cần phải cho mình thời gian hối lỗi để được sự tha thứ của fan, đồng nghiệp".
Nguyễn Hương