Ông Dương Văn Viễn (53 tuổi), chủ hồ câu Viễn Thổ ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai cho rằng con cá sấu bắt được ở mương nước cạnh hồ câu Huy Mai, có thể là con bị xổng trong chuồng nuôi nhà mình.
Ngoài làm chủ hồ câu trên, ông Viễn nuôi 30 con cá sấu. Ông nhập đàn cá từ một trang trại ở Hưng Yên từ hơn 1 năm trước, khoảng 100 triệu đồng. Những con cá sấu này có xuất xứ từ Cu Ba, Indonesia, Thái Lan. Lúc mới mua, mỗi con dài khoảng 80cm.
![]() |
Chuồng nuôi nhốt cá sấu của ông Viễn. |
"Đến giờ con bé nhất cũng 7-8kg, con to chừng ngoài 20kg. Thức ăn chủ yếu là cá biển, các loại thịt động vật, phổi lợn...", ông Viễn nói. Đàn cá sấu được nhốt trong lồng sắt rộng khoảng 30m, một nửa lồng ngập dưới nước, ngay phía sau nơi gia đình ông sinh hoạt.
Theo ông chủ hồ câu, số cá sấu này được ông xin giấy phép của kiểm lâm tỉnh Hưng Yên. Khi mang về hồ câu nuôi, chúng cũng được chính quyền địa phương kiểm duyệt. Ông định nuôi đàn cá sấu để làm cảnh, cho khách tới câu giải trí.
Ông kể, trong suốt thời gian nuôi đàn cá đã vài lần bị chúng cắn vào tay, gây thương tích. Bàn tay trái của ông vẫn còn dấu vết cắn vào gân, mạch máu. "Chỉ khi bị giật mình hoặc bị tác động mạnh, chúng mới có phản ứng quyết liệt như vậy", ông Viễn chia sẻ.
Hơn một tuần trước, ông Viễn phát hiện một số con cá sấu bị xổng chuồng. Lúc đầu mất 10 con, ông tìm lại được hai con. Sau đó, 5 con đã bị người dân bắt và làm thịt. Cả con cá sấu xổng hôm 11/10 ở hồ câu Huy Mai bắt giữ là 6, còn hai con đang "lang thang" bên ngoài.
Cả sáng nay, ông Viễn thuê thợ đến làm thêm lưới sắt để kê chồng lên chiếc sàn cũ, đan xen theo các ô vuông để cá sấu không thoát được ra ngoài.
Hồ câu Viễn Thổ cách mương nước tưới tiêu chừng 100m. Từ đoạn mương này đến nơi anh Phạm Quốc Cường bắt được con cá sấu khoảng 300m. Đoạn mương này chạy qua một nghĩa trang, xung quanh là ruộng đồng.
Hoàng Việt