Tối 1/8, một gia đình ở huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An chạy xe máy từ tỉnh Bình Phước về quê để tránh dịch Covid-19. Khi lưu thông trên quốc lộ 7 (đoạn qua huyện Tương Dương , Nghệ An), người chồng loạng choạng ngã xe khiến vợ và hai con nhỏ cũng ngã theo. Bé trai còn ngái ngủ, mếu máo khóc nhưng vẫn không quên đeo lại chiếc khẩu trang đã bị tuột. Lúc này, một số người trên ôtô phía sau vội xuống và giúp họ thu gom lại đồ đạc bị rơi trên đường.
Video: Đức Anh.
Hình ảnh trên khiến nhiều người xem thương cảm. Anh Quang Minh bày tỏ: "Nhìn thằng bé vừa khóc vừa đeo khẩu trang mà tôi cũng khóc luôn, tội quá". Chị Hồng Ngọc xúc động: "Nhìn cháu bé khóc nhưng vẫn ý thức được nguy hiểm của dịch bệnh để cố đeo cho nhanh cái khẩu trang mà thương quá. Chúc gia đình sức khỏe và bình an". "Ý thức của cậu bé còn hơn rất nhiều người. Thương cho gia đình đèo bồng nhau vượt cả nghìn cây số hồi hương. Mong dịch Covid-19 sớm được dập tắt để cuộc sống sớm trở lại như trước, người dân bớt khó khăn", một người khác chia sẻ.
Cherry Trần