Chuyến trở về Việt Nam dịp Tết 2019 cùng bạn gái Tammy Ngọc Trâm đã trở thành một bước ngoặt trong đời chàng trai Việt kiều Canada Võ Duy Nghiêm (Tom). Ngày 31/1/2019, hai anh chị về đến Quảng Ngãi, dự định trở lại Canada vào cuối tháng 2.
Tối 9/2/2019, anh Nghiêm lái xe máy chở chị Ngọc Trâm đi từ nhà ở thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn để tới ăn tối cùng gia đình ở Biển Rạng, Quảng Nam. Đến đoạn đường Dung Quất - Kỳ Hà thuộc địa phận xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, anh phát hiện một chiếc xe máy cứ kè kè bên cạnh. Vừa định quay sang hỏi hai thanh niên trên xe đó lý do, anh bỗng thấy mặt và cả nửa người rát bỏng. Rồi sau đó là cảm giác đau xé ở cẳng chân.
Hai kẻ lạ mặt đã tạt axít và dùng dao chém đứt gân chân anh Nghiêm, khiến anh bỏng 80% cơ thể, tổn thương giác mạc. Chị Ngọc Trâm ngồi sau cũng bị bỏng nhẹ. Do thương tích nặng, anh Nghiêm và chị Trâm được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu, sau đó đưa sang Thái Lan điều trị. Sáng 15/2/2019, anh và bạn gái Ngọc Trâm được chuyên cơ riêng của hãng bảo hiểm tại Canada chở về Canada điều trị.
Cho đến giờ, anh chị vẫn không biết kẻ nào đã hãm hại mình và vì sao.
Tình yêu của vợ giúp vượt qua nghịch cảnh
Kể từ sau biến cố, anh Võ Duy Nghiêm phải sống mỗi ngày với nỗi đau do axit để lại, đối mặt nguy cơ tật nguyền khi hai chân không thể đi lại. Cuộc sống của anh dường như sẽ là chuỗi ngày dài đầy tăm tối nếu không có sự đồng hành từ vợ - chị Ngọc Trâm.
"Trước đây, chúng tôi đã trải qua vài thử thách lúc yêu. Nhưng lần này đặc biệt hơn, tôi nghĩ chỉ có người rất thương mình mới có thể trải qua, đồng hành cùng tôi như vậy. Lúc đó, hai mắt tôi không nhìn thấy gì, khuôn mặt biến dạng hoàn toàn, đôi chân không thể đi lại được, chẳng khác gì người khuyết tật. Chắc người phụ nữ khác nếu gặp tình cảnh này sẽ lung lay về mặt tình cảm nhưng Tammy thì không", anh Nghiêm nói.
Lúc mới nhập viện điều trị, trong đầu Duy Nghiêm đầy ắp nỗi lo lắng. Anh nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất, sợ mình sẽ bị mù vĩnh viễn và không biết bạn gái sẽ phản ứng ra sao. Tới khi được chuyển vào phòng hồi sức, mọi sự lo lắng của anh dường như đều tan biến. Chị Ngọc Trâm đã hồi đáp anh bằng cách đeo chiếc nhẫn của chị vào tay anh. Chị nói: "Dù mọi chuyện có như thế nào, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau". Chỉ một lời nói của vợ đã khiến Duy Nghiêm phải bật khóc vì xúc động.
"Cô ấy động viên, giúp tôi trấn tĩnh, vượt qua biến cố. Tôi thật sự thấy mình gặp được Tammy là một điều may mắn của cuộc đời", anh bộc bạch.
Trong suốt hơn 4 tháng Duy Nghiêm điều trị tích cực trong bệnh viện, chị Ngọc Trâm đều có mặt tại bệnh viện 24/24 để chăm sóc chồng. Chị hiểu hơn ai hết nỗi đau mà anh phải chịu vì chính chị cũng là nạn nhân từ vụ tạt axít này với mức độ thương tổn nhẹ.
6 tháng sau khi sự việc xảy ra, có lúc Ngọc Trâm giật mình tỉnh giấc, mở mắt nói với Duy Nghiêm: "Anh ơi, dậy đi! Chuẩn bị đi làm" như thói quen trước đây. Tới khi nhìn qua phía chồng, chị mới nhận ra biến cố tạt axít không còn là ác mộng mà là sự thật, chỉ biết khóc thầm một mình. Chị không muốn anh phải thêm đau buồn về tinh thần mà muốn trở thành chỗ dựa khi anh cần chị nhất.
Biến cố cuộc đời không chỉ khiến Duy Nghiêm thay đổi về ngoại hình mà cả tính cách. Từ một người năng động, thích thể thao, anh khép kín hơn trước, hay quanh quẩn trong nhà hoặc nơi vắng vẻ, chỉ lui tới bệnh viện. Anh sợ đến nơi đông người, sợ ánh mắt của người khác khi nhìn thấy mình. Chiếc khẩu trang, kính mắt là vật bất ly thân của anh khi ra ngoài, không phải vì dịch bệnh mà là để anh bớt đi cảm giác tự ti. Nhưng nhờ sự động viên của vợ, người thân, mỗi ngày, mặc cảm trong Duy Nghiêm dần ít đi một chút, để anh có niềm hy vọng, tiếp tục cuộc sống phía trước.
"Nếu nhìn thấy anh lướt điện thoại, xem hình ảnh của mình trước đây, tôi sẽ bật phim hài để anh xem. Khi anh ngồi buồn, suy nghĩ, tôi sẽ dẫn anh đi dạo. Lâu lâu, tôi rủ mọi người trong nhà đi chỗ này chỗ kia để ra ngoài hít thở không khí trong lành nhưng chủ yếu là muốn Tom thả lỏng, bớt suy nghĩ", chị nói về cách động viên chồng. Ngoài sự hiện diện của Ngọc Trâm, các thành viên còn lại trong gia đình Duy Nghiêm từ Việt Nam đều sang Canada, chăm sóc, bảo vệ anh vì kẻ thủ ác vẫn chưa lộ diện.
Sự ra đời của con gái
Đến tháng 5 năm nay, cuộc đời của anh Nghiêm như được lật sang một trang mới đầy màu sắc hơn. Anh hạnh phúc đón con gái đầu lòng ra đời bằng phương pháp sinh thường tại bệnh viện ở Canada. Em bé được đặt tên là Zoey, được bố tự tay cắt dây rốn lúc lọt lòng mẹ.
Chị Ngọc Trâm nói về sự xuất hiện của Zoey: "Tôi chính là người đề nghị với chồng rằng nên có con, vì chúng tôi cũng đã đến tuổi làm cha mẹ. Tôi nghĩ con sẽ giúp chúng tôi có nhiều động lực vượt qua nghịch cảnh, giúp anh bớt suy nghĩ về biến cố khi dành thời gian chăm con". Cầu được ước thấy, cuối cùng cặp vợ chồng cũng đón nhận tin vui lên chức.
"Khi biết tin sắp làm cha, cảm xúc đầu tiên của tôi là sự bất ngờ. Tôi thẫn thờ trong vài giây còn vợ tôi khóc vì không biết tôi đang suy nghĩ gì. Sau đó, tôi vui mừng vì một điều mới mẻ đã đến, khỏa lấp cuộc sống phía trước vốn đầy tăm tối mà tôi đang có. Nhưng tôi cũng lo lắng vì từng có thời gian dài phẫu thuật và điều trị với thuốc, sợ làm ảnh hưởng tới sự phát triển của con", anh Nghiêm bộc bạch.
Hơn chín tháng hoài thai, Ngọc Trâm đã có trải nghiệm không hề dễ dàng. Chị thấy mệt mỏi vì phải ra vào bệnh viện thường xuyên với các cuộc hẹn khám thai và cả các cuộc thăm khám định kỳ của Duy Nghiêm. Các ca phẫu thuật đòi hỏi anh phải thực hiện nhiều lần. Mỗi khi chồng đối diện với khoảnh khắc sinh tử đều là chuỗi ngày mà Ngọc Trâm chịu đựng đau đớn, mất ngủ triền miên. Nhưng khi ngẫm lại, Ngọc Trâm "cảm thấy hạnh phúc vì mọi thứ thật đáng giá" bởi sức khỏe của chồng dần cải thiện, thai nhi phát triển tốt trong bụng. Do vậy, chị như được tiếp thêm sức mạnh để cố gắng. Cuối cùng, cặp vợ chồng đã được đón con gái chào đời hoàn toàn khỏe mạnh.
"Sự ra đời của bé Zoey có ý nghĩa rất lớn với cả tôi và vợ, phải nói là như liều thuốc tinh thần, khiến tôi cảm thấy cuộc sống thêm nhiều màu sắc", anh Nghiêm bổ sung. Từ một người không thích trẻ em, Duy Nghiêm thay đổi, trở thành ông bố bỉm sữa chính hiệu, cùng vợ chăm con gái. Anh tâm niệm mình như được trao một cuộc sống mới từ khi làm bố và phải thay đổi, sống cố gắng và có trách nhiệm hơn vì đã có thêm người để yêu thương.
Trải qua một năm rưỡi với hàng loạt cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, được điều trị về mắt, da, chỉnh hình, thực hiện vật lý trị liệu về chân, chữa trị tâm lý, hiện tại sức khỏe của Duy Nghiêm đã tạm ổn. Hai chân đi lại được mà không còn cần đến nạng, một bên mắt của anh nhìn lại được dù yếu, không còn phải gặp mặt bác sĩ tâm lý. Hiện tại, vợ chồng anh mưu sinh bằng việc kinh doanh tiệm nail. Cả hai vẫn vẫn dành thời gian để tìm kiếm thông tin liên quan tới vụ án và đau đáu niềm hy vọng kẻ thủ ác sớm chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Ngày 6/5/2019, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phát thông báo về đặc điểm đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội trong vụ tạt axít Việt kiều Canada ở Quảng Ngãi. Theo đó, đối tượng thực hiện hành vi tạt axít Việt kiều Canada là 2 nam thanh niên khoảng từ 20 - 30 tuổi, cao khoảng 1,6 m, thể trạng hơi gầy, đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác dài tay, quần jeans, nói giọng miền Bắc, điều khiển xe máy loại giống Honda Wave, màu sơn xanh có gắn giỏ phía trước. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được điều tra, kẻ thủ ác chưa lộ diện.
Hằng Trần
Ảnh, video: NVCC