C. Ronaldo không có hứng xem các đội khác thi đấu khi Real bị loại sớm. Ảnh: Bell. |
"Tôi không thích xem Champions League, nó khiến tôi cảm thấy khó chịu bởi tôi biết đội bóng của mình đáng lẽ ra có thể đi tiếp nhưng lại không thể. Chúng tôi mắc nhiều sai lầm, tôi và các cầu thủ khác đều phải rút ra bài học từ thất bại này. Dù thua nhưng chúng tôi vẫn phải ngẩng cao đầu và nghĩ rằng năm sau mình sẽ phải thi đấu tốt hơn nữa", C. Ronaldo trả lời phỏng vấn của đài TVE hôm qua.
"Tôi luôn xem bản thân mình là người chiến thắng và cố gắng tiến lên phía trước. Tôi biết điều này là rất khó, không có gì trong cuộc sống mà dễ dàng cả, nếu như thế việc gì chúng ta phải khóc khi mới sinh ra", tiền vệ cánh cho biết.
Kể từ mùa bóng 2004, CLB đang giữ kỷ lục về số lần đăng quang Champions League không lọt được vào tứ kết. Đội bóng giàu nhất thế giới bất ngờ bị Lyon loại sau hai lượt trận đi và về với tổng tỉ số 2-1.
Theo AFP, C. Ronaldo rất tự tin về khả năng Real đoạt chức vô địch La Liga năm nay. "Chúng tôi biết còn tám trận đấu phía trước và chúng tôi buộc phải thắng. Điều này rất khó khăn nhưng tôi tin toàn đội sẽ làm được", siêu sao 25 tuổi khẳng định.
"Kền kền trắng" và đại kình địch Barcelona đang là hai đội dẫn đầu giải vô địch Tây Ban Nha với cùng 74 điểm. Nhờ hơn hệ số bàn thắng thua nên đội bóng của C. Ronaldo đang xếp ở vị trí thứ nhất. Ngày mai, Real sẽ gặp Racing Santander với tham vọng giành trận thắng thứ 12 liên tiếp tại La Liga để củng cố vị trí đầu bảng.
Hoàng Trang