
C. Ronaldo vẫn bị chỉ trích vì chưa thể hiện được giá trị của mình sau khi chuyển tới Real. Ảnh: AP.
Vài tuần trước tờ Marca chạy hàng tít khẳng định C.Ronaldo gặp khó khăn trong việc hòa nhập với đội bóng mới và đang có nguy cơ mắc "hội chứng Zidane". Những bài báo này xuất hiện trước khi giải La Liga bắt đầu mùa bóng mới.
Cuối tuần qua, trước khi Real có trận thắng tưng bừng 3-0 trước Espanyol trong đó có một bàn của C. Ronaldo, tờ báo này tiếp tục "khơi lại chuyện cũ" khi trích dẫn cả lời phát biểu của Jorge Valdano, Giám đốc thể thao của CLB Hoàng gia với hàm ý rằng tiền vệ cánh chưa thực sự chứng tỏ được giá trị cho dù ông Valdano đã nói đỡ ít nhiều: "Trong trận đấu đầu tiên, tôi thích Cristiano. Cậu ấy đã ghi bàn thắng cho dù đó là từ chấm phạt đền và có nhiều pha di chuyển đẹp mắt. Có thể là cậu ấy vẫn còn bị sức ép vì Cristiano là một cầu thủ chuyên nghiệp và cậu ấy muốn chơi ở phong độ tốt nhất. Chúng ta cần phải kiên nhẫn đợi vài trận đấu tới để được thấy bản lĩnh của Cristiano giống như trường hợp của Zidane vậy".
![]() |
Vào sân từ ghế dự bị trong hiệp hai, tiền vệ cánh cũng kịp để lại dấu ấn bằng bàn thắng ấn định tỉ số 3-0 cho Real trước Espanyol hôm 12/9. Ảnh: AP. |
Giới truyền thông tại Barcelona, thành phố có đội bóng đại kình địch của Real, thậm chí khẳng định Cầu thủ xuất sắc thế giới năm 2008 thực sự mệt mỏi. "Ông Manuel Pellegrini và toàn đội đều tin rằng họ nên để siêu sao Bồ Đào Nha nghỉ ngơi cả về tinh thần và thể chất trước trận gặp Espanyol bởi cậu ấy đã tham dự hai trận đấu căng thẳng cùng tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup 2010 tuần qua", tờ Sport đưa tin.
HLV người Chile đang dẫn dắt Real bênh vực học trò sau chiến thắng 3-0 trước Espanyol : "Tôi không nghĩ là Ronaldo bị gánh nặng dồn trên vai. Mọi người có vẻ khắt khe quá. Cậu ấy đã ghi bàn trong trận gặp Deportivo và trận này nữa. Học trò của tôi thích nghi với toàn đội và tôi không cho rằng cậu ấy gặp bất kỳ vấn đề gì".
Trong một bài phỏng vấn gần đây nhất, cựu số 7 của MU tỏ ra bình tĩnh trước "bùa rìu dư luận" cho rằng anh không xứng với số tiền chuyển nhượng 80 triệu bảng: "Tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi. Tôi có thể làm nhiều người hạnh phúc bằng những bàn thắng của mình nhưng không thể làm vừa lòng tất cả mọi người được. Tôi ghét việc phải ngồi ghế dự bị và sẽ chơi hết mình từng giây từng phút mỗi khi vào sân".
Hoàng Trang