Tối 17/11, phần hai cuộc phỏng vấn độc quyền của C. Ronaldo với người dẫn chương trình kỳ cựu Piers Morgan được phát sóng. Ở phần này, chân sút Bồ Đào Nha nói nhiều tới kình địch Lionel Messi với sự tôn trọng, chia sẻ lý do và cảm xúc khi bỏ về sớm trận gặp Tottenham giữa tháng 10 và sự ngưỡng mộ dành cho Arsenal cùng HLV Mikel Arteta của họ.
Khi nhắc tới Messi, C. Ronaldo hết lời ca ngợi. Anh nói: "Một cầu thủ tuyệt vời với đôi chân ma thuật, ở trên đỉnh cao. Chúng tôi đã chia sẻ sân khấu 16 năm, hình dung được không, 16 năm đấy. Nên tôi có mối quan hệ tốt với cậu ấy. Chúng tôi không phải kiểu bạn bè trò chuyện qua điện thoại hay đến nhà thăm nhau, nó giống như đồng đội. Tôi thực sự tôn trọng cậu ấy trong cách cậu nói về tôi". C. Ronaldo còn đùa rằng nếu cả hai chung một đội sẽ bán được nhiều áo đấu.
"Vợ cậu ấy và bạn gái tôi, họ đều đến từ Argentina và họ tôn trọng nhau. Vô cùng tuyệt vời. Tôi sẽ nói gì về Messi à? Một chàng trai làm những điều tốt đẹp cho bóng đá", tiền đạo MU nói thêm. Khi được gợi ý về một bữa tối với kình địch, C. Ronaldo cười nói: "Tại sao lại không, tôi thích điều đó". Siêu sao Bồ Đào Nha thổ lộ: "Tôi thích gặp gỡ mọi người, thích chia sẻ mọi thứ, các ý tưởng, học tập nhiều điều. Tại sao lại không nhỉ, tôi sẽ làm thế, chắc chắn đấy. Một cuộc tranh cãi như với Maradona và Pele ư, không vấn đề gì. Thôi nào, tôi là một người tốt đấy, tôi cũng có trái tim tử tế mà. Anh biết đấy, tôi không thích chỉ trích người khác, đó không phải là cách sống của tôi. Mọi chuyện đều tích cực".
Trước đó tại lễ trao giải của Liên đoàn bóng đá châu ÂU UEFA năm 2019, C. Ronaldo và Messi gây bất ngờ khi trò chuyện vui vẻ suốt buổi, khác với những lễ trao giải trước đó. Chân sút Bồ Đào Nha nói anh hy vọng có thể mời kình địch ăn tối trong tương lai. Messi nói sẽ nhận lời mời của C. Ronaldo nhưng không chắc điều đó có thể xảy ra hay không.
C. Ronaldo và Lionel Messi là hai siêu sao nổi bật làng bóng đá thế giới từ cuối những năm 2000 tới nay, cạnh tranh quyết liệt các danh hiệu tập thể và cá nhân. Bộ đôi tiền đạo tổng cộng giành được 18 danh hiệu vô địch quốc gia và 9 Champions League cùng hơn 16.000 bàn thắng. Cả hai cũng là những danh thủ giành được nhiều Quả bóng vàng nhất: Messi, 7 lần và C. Ronaldo, 5 lần. CR7 và M10 đều được coi là những chân sút vĩ đại, nhiều người tin sự hiện diện của người này chính là động lực thúc đẩy người kia vươn tới đỉnh cao. Tại Qatar 2022, hai danh thủ đều góp mặt trong kỳ World Cup thứ 5, có thể là cuối cùng trong sự nghiệp lừng lẫy của họ.
Cũng trong buổi trò chuyện với Piers Morgan, C. Ronaldo thừa nhận anh hối hận vì đã bỏ về sớm ở trận MU gặp Tottenham tối 19/10. Tuy nhiên, anh cũng giải thích lý do hành động như vậy vì cho rằng HLV Erik ten Hag không tôn trọng anh. "Tôi cảm thấy bị HLV khiêu khích khi đưa tôi vào sân ở ba phút cuối trận. Xin lỗi, tôi không phải loại cầu thủ như vậy. Tôi biết tôi có thể mang lại những gì cho đội bóng. Ông ấy nói không đưa tôi vào sân trận gặp Manchester City vì tôn trọng sự nghiệp của tôi và rồi lại muốn đưa tôi vào trận gặp Tottenham khi chỉ còn ba phút. Nó chẳng có ý nghĩa gì. Tôi nghĩ ông ấy cố tình làm việc đó", CR7 nói.
Vì kháng lệnh HLV, C. Ronaldo bị cấm thi đấu một trận, không được tập với đội một và phải nộp tiền phạt. Nói về án phạt, tiền đạo 37 tuổi cho rằng "không công bằng". Anh cũng cho biết anh đã xin lỗi các đồng đội về hành động bỏ về sớm, nói mình là người không hoàn hảo. Tuy nhiên, C. Ronaldo bày tỏ sự tức giận với cách CLB bỏ rơi anh chịu trận trước truyền thông. Chân sút Bồ Đào Nha cho biết trong trận đấu giao hữu với Rayo Vallecano hồi tháng 7, anh và 8 cầu thủ khác bỏ về sớm nhưng chỉ mình anh bị nêu tên.
C. Ronaldo sau đó dành nhiều lời tốt đẹp về đội bóng đối địch Arsenal. "Tôi thích đội bóng, thích HLV. Tôi nghĩ họ có một đội hình tốt. Và nếu Manchester United không thể vô địch Premier League, tôi sẽ vui nếu Arsenal làm được điều đó". Thầy trò HLV Mikel Arteta đang vững vàng ở ngôi đầu bảng với 37 điểm, hơn đội nhì Man City 5 điểm. Trong khi đó, MU xếp thứ 5, kém Arsenal 11 điểm và gần như không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vương.
Ở phần một của cuộc trò chuyện được phát sóng tối 16/11, C. Ronaldo chia sẻ về nỗi đau mất con trai Angel hồi tháng 4. Anh gây sốc khi công khai nói "bị đội bóng phản bội" và thừa nhận không tôn trọng HLV Erik ten Hag vì cảm thấy ông không tôn trọng mình. Chân sút kỳ cựu nói Quỷ đỏ không có sự phát triển kể cả về cơ sở vật chất suốt thập niên qua khiến cơ hội cạnh tranh ngôi vương của đội bóng bị hạn chế. Những chia sẻ của C. Ronaldo vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Truyền thông Anh nói siêu sao Bồ Đào Nha "đã tự mình đốt chiếc cầu" trở lại với MU sau World Cup.
Hoàng Trang (Theo The Sun, Mail)