Tổng thống Pháp cùng vợ trong ký nghỉ lãng mạn trước hôn lễ. Ảnh: Daily Mail. |
"Tôi có thể hiểu được tại sao ông kết hôn với cô ấy", ông Bush đã nói như vậy trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Sarkozy tại điện Elysee. Vị chủ nhân của Nhà Trắng đã hết lời khen đệ nhất Phu nhân Pháp và còn miêu tả Carla là một người phụ nữ thông minh và có năng lực.
Ông Bush còn cho rằng việc ông Sarkozy chọn Carla Bruni làm vợ là sự lựa chọn đúng đắn. Sự khác nhau trong chính sách của Pháp và Mỹ về vấn đề Iraq đã tạm gác lại khi hai vị tổng thống vui vẻ nói về mối quan hệ tốt đẹp trước mắt của hai nước và không quên xem vào đó là những câu chuyện gia đình. Bằng việc gọi tên "cúng cơm" của ông Sarkozy, Tổng thống Bush đã gợi lại mối thân tình xưa kia khi Pháp giúp Mỹ giành thắng lợi trong cuộc chiến giành độc lập với Anh.
Tổng thống Bush thân mật gọi tên "cúng cơm" của người đứng đầu nước Pháp, Nicolas Sarkozy. Ảnh: AP. |
Không tiếc lời khen cả vợ lẫn chồng Tổng thống Pháp, ông Bush nói trên các phương tiện truyền thông rằng: "Sarkozy là người Mỹ. Ông ấy là một người đàn ông rất thú vị và tràn đầy sinh lực. Sarkozy có đủ sự thông minh và nhạy bén của một vị Tổng thống. Ông ấy nói với tôi về những dự định trong đầu. Mỗi lần gặp Sarkozy, tôi lại có những cuộc hội đàm đầy ý nghĩa".
Kể từ khi bước vào điện Elysee với cương vị người đứng đầu nước Pháp, Nicolas Sarkozy luôn nỗ lực để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ, mối quan hệ được xem đã đóng băng dưới thời tổng thống tiền nhiệm Jacques Chirac.
Theo Telegraph, hành trình tiếp theo trong chuyến công du nước ngoài lần này của ông Bush sẽ là vương quốc Anh. Theo lịch trình, Tổng thống Bush sẽ có cuộc gặp với Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Gordon Brown.
Minh Phương