- Tại sao Thảo lại quyết định lên xe hoa vào thời điểm này?
- Thảo nghĩ mình đã chín chắn trong suy nghĩ. Mình cảm nhận được hạnh phúc thật sự với người thật lòng yêu thương và chăm sóc mình. Thảo muốn bà ngoại và mẹ sẽ an tâm và hài lòng khi con gái lớn tìm được tình yêu và tiến đến hôn nhân một cách nghiêm túc.
Ca sĩ Thanh Thảo và vị hôn phu. |
- Thảo hình dung việc lập gia đình sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với nghề nghiệp của Thảo?
- Ban đầu cũng có phần lo lắng vì còn rất nhiều dự định trong âm nhạc chưa được hoàn thành, nhưng bây giờ lại thấy sung sức hơn khi có người hỗ trợ về mặt tinh thần. Có điều là FC của Thảo đang rất buồn vì họ nghĩ rằng Thảo sẽ không còn hát nữa, họ giận Thảo và trách Thảo lấy chồng sớm quá! Thảo mong các bạn thông hiểu cho Thảo và ủng hộ Thảo hơn.
- Thảo hình dung đời sống riêng sẽ thay đổi ra sao?
- Điều hạnh phúc nhất là Thảo không còn cảm thấy cô đơn sau mỗi đêm diễn về, Thảo thấy mình thư giãn và vui vẻ hơn, hứng thú trong tìm tòi và sáng tạo âm nhạc hơn nữa. Thảo yêu cảm giác được đi diễn có người yêu tháp tùng.
- Những đức tính gì của vị hôn phu đã chinh phục Thảo?
- Anh ấy chinh phục Thảo bằng học thức cao, thông minh, không kém phần lãng mạn và hài hước.
- Nếu như có lời dị nghị không tốt và không đúng về cuộc hơn nhân này, Thảo sẽ nghĩ gì?
- Đây là cuộc sống riêng tư của mỗi người và không ai xác định được mức độ hạnh phúc ngoài chính người trong cuộc. Cũng có người nghĩ rằng khó mà hạnh phúc khi bất đồng ngôn ngữ và quan điểm, nhưng sự đồng cảm xuất phát từ hai tâm hồn, hai trái tim chứ không phải hai quốc tịch hay hai nền văn hóa khác nhau. Thời gian cũng không phải là quan trọng để quyết định kết hôn quá sớm hay quá muộn, có những khi yêu nhau đến mấy năm mới phát hiện chỉ là ngộ nhận mà thôi và không hợp nhau. Lại có những tình yêu sét đánh nhưng lại thành đôi vì người này đã tìm thấy nửa kia thật sự của mình.
Thảo chỉ mong rằng dư luận nếu có, sẽ hiểu đúng về cuộc hôn nhân của Thảo và xin hãy chúc mừng hoặc chia sẻ với Thảo nếu như Thảo có được hạnh phúc.
- Khi đã sắp "cập bến", Thảo nghĩ gì về tình yêu?
- Thảo tự nhận rằng trong quá khứ mình rất lận đận trong tình yêu. Khi yêu ai thì Thảo yêu rất nhiều và bất chấp hết mọi khó khăn để được ở bên cạnh người mình yêu. Nhưng dường như tình yêu của Thảo luôn đối đầu với sóng gió và phải chịu đựng rất nhiều điều tiếng. Đôi lúc Thảo nghĩ tình yêu của mình chắc không được bình thường nên luôn bị những điều bình thường khác đè bẹp. Thảo sống nặng tình, đa cảm và rất sợ hai tiếng “chia tay” nên cho dù xảy ra bất cứ sự cố nào cũng cố mà níu kéo, gìn giữ cuộc tình cho đến khi không thể nào được nữa. Nhưng hôm nay Thảo nhận ra rằng, Thảo chỉ mong muốn có một tình yêu bình thường như bao người khác, có thể có đôi chút sóng gió cho thêm thi vị nhưng đừng quá nhiều….bão táp!.Hạnh phúc là yêu và được yêu. Và một khi bạn đã có được như thế, cần biết nắm bắt và gìn giữ yêu thương.
- Bây giờ Thanh Thảo nghĩ về Quang Dũng như thế nào?
- Dũng là người rất đáng yêu và thú thật Thảo cũng đã từng mơ hai người có thể trở thành một cặp rất xứng đôi trên sàn diễn lẫn cả tình yêu. Năm đầu tiên thân nhau, Thảo với Dũng rất gắn bó. Cho đến lúc Dũng thật sự nổi tiếng trong làng ca nhạc thì sự bận rộn đã khiến hai người bắt đầu không có nhiều thời gian cho nhau. Thảo không để tâm lắm những lời yêu thương được “lãng mạn hóa” trên báo chí. Thảo chỉ có thể tin nếu tình cảm thật lòng sẽ xuất phát từ trái tim, không hề có chỗ cho sự vụ lợi hay toan tính này nọ.
Với Quang Dũng, Thảo nghĩ cả hai sẽ mãi mãi tôn trọng nhau, hiểu rõ và thương quý nhau. Thảo rất ít bạn thân trong nghề, Quang Dũng là ca sĩ mà Thảo thân nhất và hay chia sẻ nhất trong ba năm gần đây. Bây giờ sự chia sẻ, trao đổi những buồn vui trong nghề lẫn cuộc sống đời thường giữa Thảo và Quang Dũng vẫn thế. Chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau, tiếp tục chia sẻ mọi điều trong công việc. Cả hai tin rằng tình bạn này sẽ là mãi mãi.
- Thảo có thể bật mí một chút về lễ đính hôn?
- Thảo sẽ tổ chức một lễ đính hôn thật gọn nhẹ và đơn giản để ra mắt gia đình hai họ tại khách sạn Park Hyatt vào ngày 5/9. Bên đàng trai sẽ có mẹ, cậu và dì sang từ Anh quốc. Người yêu của Thảo rất thích mặc áo dài khăn đóng của Việt Nam nên hôm ấy cả hai sẽ mặc áo dài do nhà tạo mẫu Nguyễn Công Trí thiết kế. Buổi tiệc sẽ diễn ra đúng phong tục người Việt. Những bạn bè thân nhất của cả hai người sẽ có mặt chung vui (khoảng dưới 100 người). Thảo không muốn kể tên cụ thể vì sợ giống… quảng cáo lắm, sau ngày đó kể lại thì được.
- Tổ ấm tương lai trong hình dung của Thảo như thế nào?
- Thảo tin chắc Thảo sẽ có được một gia đình êm ấm vì anh ấy hiền lành và vui tính, biết tạo tiếng cười cho Thảo và không bao giờ giận dữ hay lớn tiếng. Anh có kinh nghiệm sống và biết cách giáo dục, chăm sóc con cái. Quan trọng là luôn dành thời gian cho gia đình. Thích đi nghỉ mát cuối tuần ở biển (rất hợp gu của Thảo). Và một ưu điểm rõ rệt của anh ấy là… nấu ăn rất ngon.
Buổi tối 2/3, Thanh Thảo đến chỗ tác giả Trung Nghĩa làm việc cùng một người bạn lớn mà cô chỉ giới thiệu vài lời xã giao. Ba tháng sau, khi Thảo vừa trở về sau chuyến lưu diễn tại Mỹ, một buổi ăn khuya được cô sắp đặt ở quán Chen trên đường Hai Bà Trưng để chính thức giới thiệu “người chồng tương lai” có cái tên thân mật “Mr. Rod”.
“Ngài Rod” hay cười, nói năng luôn miệng bằng một phong thái lúc thì đĩnh đạc, khi lại cực kỳ dí dỏm. Ấn tượng nhất là khi tự tay ông làm “Yan can cook” đảm nhiệm nấu nướng một bữa ăn nhỏ ấm áp với nến và rượu vang tại tư gia để Thảo hàn huyên cùng vài bạn hữu (có vợ chồng anh chị Thanh Thủy - MFC, nữ nhạc sĩ Phương Uyên). Dùng bữa xong, đích thân “ngài Rod” dọn dẹp và rửa bát đĩa luôn! Nghe nói trong tình yêu, Thanh Thảo là người khéo léo “bậc thầy” và giỏi chăm sóc đến độ nếu cô đang đi diễn tận Hà Nội mà người yêu ở Sài Gòn cần một đĩa phim mới, thì lập tức đĩa phim đó cũng “bay” ngay đến nhà người yêu theo sự sắp xếp từ xa của Thảo. Nhưng lần này, Thảo đang được sự chăm sóc ngược lại - dường như “trên cả tuyệt vời”. Thảo nhắc đi nhắc lại rằng cô rất sợ chuyện tình cảm, hôn nhân của mình bị đồn đãi, điều tiếng lệch lạc này nọ, gây scandal không tốt. Nhưng, như chính Thảo nói, “hạnh phúc là yêu và được yêu. Và một khi đã có được như thế, phải biết nắm bắt và gìn giữ”. |