![]() |
|
Lù Thị Tèn. |
Ngày ngày nhìn Nguyễn Thị Hiền rầu rầu ngồi bên cửa, đôi mắt thất thần nhìn về phía xa, bà Nguyễn Thị Tráng, trú tại Bát Xát, Lào Cai không cầm được nước mắt. Bà ân hận vì đã suy nghĩ nông nổi, đẩy cô con gái vào những chuỗi ngày đau khổ tột cùng.
Xinh đẹp, nết na, ở tuổi cập kê, Hiền là cô gái được nhiều chàng trai trong bản theo đuổi. Dạo đó, Lù Thị Tèn, 37 tuổi, trú tại bản Làng, xã Bản Qua, huyện Bát Xát thường xuyên đến nhà của bà Tráng chơi. Tèn thường xa gần nói chuyện chị ta đang làm mai mối tìm vợ cho một số thanh niên giàu có ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Nếu được gả bán, các cô gái sẽ có được cuộc sống sung sướng nơi xứ người mà gia đình của nhà gái cũng được cậy nhờ.
Tèn còn nói thêm: "Phía nhà trai ở ngay sát đường biên, chả xa xôi gì, nếu các cháu có nhớ nhà thì chỉ cần đi bộ theo đường tắt qua biên giới là có thể về thăm cha mẹ được ngay". "Mưa dầm thấm lâu", những viễn cảnh về một cuộc sống tươi đẹp do Tèn vẽ ra đã khiến bà Tráng bị thuyết phục hoàn toàn.
Trong thời gian này, Tèn còn tìm đến nhà của một người phụ nữ khác là bà Lù Thị Sìn, có cô con gái đang ở tuổi cập kê là Nông Thị Mắng để dụ dỗ thuyết phục. Theo đó, nếu cả hai gia đình đồng ý, Tèn sẽ bảo phía nhà trai mang đến khoảng 10 triệu đồng/người. Thấy số tiền lớn, bà Sin mẹ của Mắng và bà Tráng, mẹ của Hiền đã đồng ý gả, bán con gái họ để lấy tiền.
Đúng ngày hẹn, Tèn mang đến cho bà Tráng 10 triệu đồng, đưa cho bà Mắng 4.500 NDT. Họ không ngờ rằng đã trao những đứa con cho một kẻ buôn người. Không có đám cưới rộn rã như những người bạn cùng trang lứa, hai cô gái trẻ chỉ biết câm lặng, làm theo lời của cha mẹ đẻ mình, đi theo Tèn. Suốt đêm đó, họ băng rừng vào sâu trong nội địa Trung Quốc. Sau đó, Hiền được đưa vào nhà một người đàn ông chừng 30 tuổi…
Ngay trong đêm tân hôn, do quá sợ hãi, cô bé đã bỏ trốn về nhà bà ngoại. Hiền khóc lóc van xin được ở lại gia đình... Tèn tìm đến đe dọa, nếu bỏ về thì phải trả lại khoản tiền. Cực chẳng đã, một lần nữa Hiền phải nuốt nước mắt theo Tèn về nhà chồng ở An Huy, Trung Quốc. Sau lần bỏ trốn, Hiền bị gia đình nhà chồng quản lý gắt gao, cô không được ra khỏi nhà. Nỗi nhớ nhà và cuộc sống không có tình cảm nên Hiền luôn sống trong những ngày đẫm nước mắt…
Trong một lần được gia đình nhà chồng cho đi chợ, Hiền đã trốn chạy trở về nước. Lực lượng Biên phòng đã thực hiện lệnh bắt giữ Tèn về hành vi mua bán phụ nữ.
Theo lời khai của Tèn thì do thường xuyên qua lại làm ăn với các đối tác Trung Quốc nên Tèn quen biết với một số người. Tèn đã cùng với một người tên Nà bàn bạc, thống nhất hình thành đường dây mua bán phụ nữ để kiếm tiền bằng phương thức làm mai mối cho các cô gái lấy chồng.
(Theo Công An Nhân Dân)
