Chị Nguyễn Thị Hiền, cùng quê với Đông, vừa quay về Việt Nam vào cuối tháng 3, sau nhiều năm bị lưu lạc tại Trung Quốc, đã gửi đơn trình báo công an.
Cách đây hơn 14 năm, khi mới tròn 16 tuổi, vẻ đẹp của cô thôn nữ miền sơn cước tên Hiền đã khiến bao chàng trai đã đem lòng say mê. Do nhà nghèo, Hiền bỏ học giúp bố mẹ đồng áng và chăm sóc các em.
Đầu năm 1993, người chú họ của Hằng dẫn về một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi nói rằng người này đang cần tìm người bán hàng với mức lương cao. Được bố mẹ đồng ý, Hiền lên đường cùng người đàn ông kia. Trên đường đi, Hiền được anh ta giới thiệu tên là Đông, cùng ở Bắc Giang. Lúc đó, gia đình Đông có một cửa hàng bán quần áo, giày dép khá lớn ở biên giới Lạng Sơn nhưng chưa thuê được người làm.
Nhưng vừa đặt chân lên đất Hữu Lũng, Lạng Sơn, Hiền đã bị Đông bán trao tay cho một người phụ nữ người Trung Quốc lấy mấy trăm nhân dân tệ. Sau đó, Hiền bị bán cho một gia đình nghèo ở Trung Quốc và phải làm vợ của người đàn ông lớn tuổi. Sau 14 năm, Hiền được chồng đồng ý cho về thăm quê hương và cô đã tố cáo hành vi phạm tội của kẻ đã lừa bán mình.
Khi bị bắt, Đông còn quanh co, nhưng cuối cùng anh ta thừa nhận hành vi buôn người của mình.
Khánh Ngọc