![]() |
Trần Bỉnh Tâm và số kim cương tang vật. |
Lập tức thông tin được báo cho đội trưởng Phạm Văn Tiến và sau khi đội trưởng Tiến xem kỹ lại hình ảnh trên máy soi đã quyết định mời hành khách mang hành lý vào phòng kiểm tra. Khi hành khách mở đế đèn thì thấy có một thỏi sắt hình chữ nhật, cân thử nặng 5 kg đã gỉ sét nhìn qua thì không thấy gì nữa.
Đội trưởng Tiến yêu cầu hành khách mở lớp giấy carbon lót ngụy trang tiếp theo thì phát hiện hàng chục gói nhỏ trong chứa đá màu trắng. Biết không thể chối cãi, vị hành khách này phải thừa nhận đó là kim cương. Tiếp tục kiểm tra vali hành lý, hải quan phát hiện trong các nẹp hành lý còn chứa một lượng lớn kim cương. Qua cân thử có trọng lượng lên đến 320 gram, với 428 viên kim cương, có viên lớn đến 8 ly, số còn lại có kích cỡ từ 3,5 ly đến 6,6 ly.
Cùng thời điểm này tại bàn làm thủ tục số 2, các nhân viên hải quan cũng phát hiện một hành khách mang một chiếc đèn bàn để trong vali hành lý tương tự trường hợp nêu trên. Và khi kiểm tra thủ công phát hiện được hàng trăm viên kim cương cũng có kích cỡ tương tự giấu trong đế đèn và nẹp vali.
Hai hành khách trên có tên là Trần Bỉnh Tâm, 66 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Nguyễn Hữu Tài đều trú tại TP HCM. Tâm khai số kim cương này có trị giá 20.000 USD. Thế nhưng sáng qua, 24/9, theo kết luận giám định của cơ quan chuyên môn, số kim cương trên có giá trên 150.000 USD. Còn số kim cương của Nguyễn Hữu Tài, đang được cơ quan chức năng tiếp tục giám định. Tài khai số kim cương mà ông ta buôn lậu chỉ có giá 26.000 USD. Nhưng theo đội trưởng Phạm Văn Tiến, số lượng kim cương của Tài nhiều hơn của ông Tâm.
Vụ việc đã được chuyển giao cho cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý.
(Theo Người Lao Động)