Khi đội tuyển của chúng ta vào bán kết, niềm tin của các cổ động viên cũng tăng cao. Trước giờ bóng lăn hơn cả giờ đồng hồ, những điểm tường thuật trực tiếp bóng đá đã nườp nượp người cổ vũ. Tại Nhà Văn hóa thanh niên, Cung văn hóa lao động... cổ động viên ken chật kín, đông gấp nhiều lần khi còn ở vòng bảng.
Hiệp một kết thúc chưa thật như ý, cổ động viên vẫn nhiệt tình hò reo hy vọng tình thế khả quan hơn. |
Thế nhưng, chỉ hiệp một là đội tuyển giữ được chút ít lấn lướt. Hiệp hai, ý định thủ hòa cũng không thể thực hiện nổi. Tuyến giữa đuối sức, còn thủ môn Tấn Trường mới hôm trước thi đấu xuất sắc thì đêm nay lại chệch choạc.
Thế nhưng hiệp hai đã không đem lại niềm vui. Một cô gái dõi đôi mắt buồn theo những bước chân nặng nề của các tuyển thủ. |
Không chỉ thế, lần lượt đến hai bàn thắng đã đến với đội bạn, nỗi thất vọng dâng cao khi những cố gắng của tuyển VN đều không thành. "Malaysia là đối thủ mạnh, lại được đá trên sân nhà nên đội tuyển gặp khó khăn cũng là điều dễ hiểu, tuy nhiên thật thất vọng khi chúng ta để thua trắng như vậy", bạn trẻ tên Lan Phương nói.
Phút 80, khi lần thứ hai Tấn Trường vào lưới nhặt bóng cũng là lúc khán giả tại các điểm xem tường thuật trực tiếp lục tục theo nhau về. Nhiều người hy vọng lượt về trên sân nhà, thầy trò ông Calisto sẽ lật ngược tình thế.
Chắp tay cầu nguyện cũng không thể giúp đội nhà vượt qua khó khăn. |
"Hy vọng là ông Calisto sẽ có những thay đổi hợp lý về đấu pháp cũng như khích lệ tinh thần cầu thủ để có được một trận đấu quyết liệt, khởi sắc hơn", một cổ động viên buồn bã nói. Tuy nhiên, dù cố tỏ ra lạc quan để cổ vũ đội nhà, nhiều cổ động viên vẫn lắc đầu "thật khó quá".
Cẩm Trang