Kiểm tra tại chỗ, lực lượng liên ngành phát hiện số gỗ vận chuyển trái phép gồm 87 phiến, từ nhóm 4 đến nhóm 8, tương đương với 17 m3. Tất cả số gỗ này đều thuộc nhóm gỗ quý hiếm, có những thứ chỉ còn tồn tại rất ít, nằm sâu trong rừng đại ngàn.
Theo kết quả xác minh, trước đó không lâu, H. đã về tỉnh Hà Tĩnh viết bài. Một trong những mảng đề tài được người này khai thác là chống lâm tặc, kêu cứu cho những cánh rừng ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh bị chặt phá.
Cũng trong thời công tác tại Hà Tĩnh, H. đã tạo dựng được một số mối quan hệ và nắm được khá nhiều "điểm yếu" của lực lượng kiểm lâm nơi đây. Không hiểu vì lý do gì, chỉ sau đó một thời gian, H. đã có được một bức thư tay cho phép vận chuyển gỗ từ huyện miền núi Hương Khê về thị xã Hồng Lĩnh. Bức thư tay này do đích thân Chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh Trần Khắc Phú ký và đóng dấu.
Có trong tay “tờ giấy thông hành”, H. đã tiến hành thu gom gỗ khai thác trái phép trong dân và gỗ của các đầu nậu ở thị trấn Hương Khê vận chuyển về thị xã Hồng Lĩnh. Đây cũng chính là lượng gỗ khai thác trái phép bị H. phát hiện trong quá trình điều tra viết bài và đưa lên mặt báo.
Ông Nguyễn Xuân Hoa, Đội phó Đội kiểm tra liên ngành nhận định đây là vụ vận chuyển gỗ trái phép lớn nhất đi qua địa bàn huyện Hương Khê bị phát hiện từ trước tới nay. Hiện lực lượng liên ngành đang khẩn trương hoàn tất việc xác minh, chuyển cơ quan chức năng điều tra tiếp.
H. quê ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh. H. tự giới thiệu mình làm việc ở báo Thương mại. Tuy nhiên, qua xác minh tại báo Thương mại, những người làm ở đây cho biết: H. chỉ mới là phóng viên thử việc. Chưa được ký hợp đồng chính thức, chưa có thẻ nhà báo. Trước thời điểm này gần 2 tháng, cũng từng có phóng viên tống tiền 10.000 USD một doanh nghiệp ở Hải Dương.
Khánh Ngọc