Tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, ngày 25/8, các nạn nhân là sinh viên phần lớn còn phải nằm truyền nước và điều trị vết thương. Phía bên ngoài, rất đông bạn học của các nạn nhân đến để thăm hỏi.
Thầy giáo Dũng bị bỏng nặng từ đầu tới thân và Vũ Văn Tuyền bị phỏng rộp cả đôi mắt đang nằm điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.
Theo lời kể của sinh viên Nguyễn Văn Khoa, khoảng 9 giờ sáng, cả lớp học khoảng 20 sinh viên đang say sưa nghe thầy giảng, bỗng có một thanh niên lịch sự bưng chậu nước bước vào nơi mé cửa. Trong chốc lát, người này hất thẳng vào khiến thầy giáo hét lên một tiếng kinh hoàng. Toàn thân thầy rớm máu, quần áo rách tả tơi và bỏ chạy ra ngoài kêu cứu. Xung quanh các bạn khác cũng la hét thất thanh”, Khoa kể lại.
Vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi, sinh viên Huỳnh Vũ Anh, tiếp lời, trong khung cảnh nhốn nháo ấy, gã thanh niên vẫn không hề buông tha, lao theo cùng với con dao nhọn và vung lên điên cuồng. "Khi thầy Dũng quay trở lại phòng, tên thanh niên này vẫn bám theo. Nhưng gần chục sinh viên đã xông vào tóm hắn. Trong lúc giằng co, nhiều bạn bị trượt ngã, rơi vào vũng axít nên bị bỏng", Anh cho hay.
![]() |
Sinh viên Nguyễn Văn Khoa kể lại sự việc trên giường bệnh. |
Ở buồng bên cạnh, sinh viên nữ duy nhất bị nạn trong tình trạng khá nặng. Bạn này cho biết, mình không thuộc sinh viên của lớp thầy Dũng dạy. Lúc đang học bỗng thấy tất cả nhốn nháo ồn ào, có tiếng kêu cứu rồi thầy giáo từ phòng bên cạnh chạy ào sang, phía sau có người rượt đuổi. Chưa kịp định thần, cô nữ sinh cảm thấy bỏng rát khắp thân mình khi bị thầy va phải...
Một nữ sinh viên khác, chứng kiến sự việc ngay từ đầu, chia sẻ, buổi sáng, cô cùng các sinh viên nữ đang ngồi ngoài sân trường, hướng sang phòng của những sinh viên nam và... bình phẩm như thói quen hàng ngày. Chợt, cả nhóm trông thấy một thanh niên, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, một tay cầm thau nhựa và một bịch nilon đen xăm xăm đi vào, các nữ sinh viên còn bình luận là "cha này điên". Có ngờ đâu đấy chính là kẻ làm cho buổi sáng yên bình ở đây trở nên kinh hãi.
"Có một số sinh viên ở trần đi xuống, người rướm máu như bị chà xát xuống mặt đường nhựa, quần jeen cũng bị cháy nát. Sau đó, hung thủ bị bảo vệ áp giải xuống, mặt cũng dính đầy máu me", cô gái này kể.
Hung thủ được xác định là Trần Xuân Thanh (28 tuổi, Thanh Hóa), sinh viên Khoa cơ khí của trường khóa 2002 -2006. Chiều cùng ngày, tại công an, Thanh khai nhận mình là cựu sinh viên của trường, do nợ điểm môn Anh văn do thầy giáo Dũng dạy, vừa bị chấm trượt cách đây một tháng nên không thể ra trường. Thanh đã vạch kế hoạch mua 5 lít axít với giá 100.000 đồng, sau đó mang hết lên trường tạt vào thầy Dũng.
Xuân Hoàng