The Sun cho biết, HLV Chelsea nhận được cuộc điện thoại yêu cầu tới họp với Chủ tịch Bruce Buck và Giám đốc Marina Granovskaia. Lampard, lúc này đang chuẩn bị tới sân tập Cobham, biết điều gì chờ đợi mình khi tới nơi. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong 30 phút, không có những lời nói tức giận trong buổi nói chuyện được cho là khó khăn và chuyên nghiệp từ các phía. Cuộc họp diễn ra trong không khí ảm đạm, buồn bã khi cựu danh thủ 42 tuổi nhận được thông báo bị sa thải. Đội ngũ huấn luyện của Lampard cũng được ban lãnh đạo thông báo về vụ việc. Người thay thế Lampard theo giới truyền thông Anh là Thomas Tuchel - cựu HLV PSG.
Trang chủ của The Blues cũng đưa ra thông báo: "Hôm nay CLB Chelsea chia tay HLV trưởng Frank Lampard. Đây là một quyết định khó khăn mà cả ông chủ và hội đồng quản trị đã rất cân nhắc. Đội bóng cảm ơn Frank vì những thành tích ông mang lại cho CLB trong thời gian làm HLV. Tuy nhiên, những kết quả và màn thể hiện gần đây không đáp ứng kỳ vọng của CLB, đội bóng rơi xuống giữa bảng xếp hạng và không có đường hướng rõ ràng để cải thiện. Không có thời điểm nào được cho là thích hợp để chia tay một huyền thoại như Frank nhưng sau thời gian dài suy tính, chúng tôi cho rằng quyết định thay đổi lúc này là cần thiết để CLB có thời gian cải thiện màn trình diễn và kết quả của mùa giải. CLB sẽ không bình luận thêm cho đến khi bổ nhiệm HLV mới".
Ông chủ Roman Abramovich cũng dành những từ ngữ tốt đẹp nói về Lampard sau khi sa thải huyền thoại một thời của đội bóng. "Đây là một quyết định khó khăn với đội bóng, ít nhất là bởi vì tôi có mối quan hệ cá nhân thân thiết với Frank Lampard và rất tôn trọng cậu ấy. Frank là người chính trực, làm việc chuyên nghiệp. Tuy nhiên với tình hình hiện tại, chúng tôi tin rằng việc thay đổi HLV là tốt nhất. Thay mặt mọi người trong CLB, hội đồng quản trị, tôi muốn cảm ơn Frank vì những việc đã làm với tư cách là HLV đội bóng, chúc cậu ấy thành công trong tương lai. Cậu ấy là một biểu tượng quan trọng của đội bóng này, điều đó không bao giờ thay đổi. Frank luôn được chào đón trở lại Stamford Bridge", tỷ phú người Nga chia sẻ.
HLV Chelsea bị mất việc chưa đầy một ngày sau chiến thắng 3-1 trước Luton tại vòng 4 FA Cup. Sau 18 tháng dẫn dắt The Blues, Lampard từng đưa đội bóng thành London vượt khó trong tình cảnh bị cấm chuyển nhượng một năm cán đích ở vị trí thứ 4 mùa trước và lọt vào chung kết FA. Tuy nhiên, ở mùa giải này khi đã chi ra tới 300 triệu bảng mua loạt tân binh đắt giá, Chelsea thi đấu không ổn định, đặc biệt thua 3 trong 4 trận gần đây khiến đội bóng tụt xuống thứ 9. Ngoài việc phong độ của đội bóng giảm sút, Lampard được cho là làm mất lòng ban lãnh đạo CLB, nhất là giám đốc Marina Granovskaia, khi không sử dụng thủ môn đắt giá Kepa Arrizabalaga thường xuyên và nhất quyết đòi mua Declan Rice. Bên cạnh đó, tiền vệ một thời không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối ở phòng thay đồ. Một số cầu thủ Chelsea phàn nàn rằng họ cảm thấy tổn thương khi bị HLV chỉ trích công khai trước báo giới và cho rằng Lampard thiếu sự thông cảm dù từng có thời gian dài là cầu thủ.
Khi còn là cầu thủ, Lampard trưởng thành từ lò đào tạo của West Ham sau đó gắn bó với Chelsea 13 năm từ 2001 đến 2014. Trong màu áo xanh, tiền vệ một thời ba lần vô địch Ngoại hạng Anh, giành 4 chức vô địch FA Cup và một lần đăng quang Champions League. Với biệt danh là "người không phổi", Lampard còn giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho Chelsea với 211 bàn và được coi là huyền thoại của The Blues.
Bố Lampard - ông Frank Sr - cũng từng là cầu thủ của West Ham, sau đó là trợ lý HLV. Cựu danh thủ Anh còn có chú rể là HLV Harry Redknapp. Trong cuộc sống cá nhân, Lampard đang sống hạnh phúc bên bà xã MC Christine Bleakley cùng cô con gái nhỏ Patricia và sắp có thiên thần nhỏ thứ hai. Cựu tiền vệ 42 tuổi có hai con gái riêng với tình cũ Elen Rivas.
Hoàng Trang (Theo The Sun)