Cùng tham gia chương trình ca nhạc hài kịch tối qua với Hiệp có nghệ sĩ Trà Mi, Vân Dung, ca sĩ Phương Thanh và một số ca sĩ trẻ TP HCM. Tuy nhiên cái tên Hiệp "Gà" trên băng rôn quảng cáo mới là điều thu hút khán giả đến nhà hát. Bởi vì đã gần 2 năm, từ ngày Hiệp "Gà" vào trại cải tạo, đây là lần đầu tiên khán được nhìn tận mắt diễn viên hài yêu quý của mình trên sân khấu.
![]() |
Đây là lần đầu tiên Hiệp 'Gà' được diễn sau khi ra trại. |
Ngay khi bước xuống cửa nhà hát Tháng Tám, rất nhiều người đã nhận ra diễn viên này, gọi anh, cười nói rôm rả và hỏi thăm anh như người thân trong nhà. Họ chỉ gọi Hiệp với cái tên "Gà" gần gũi. "Gà, Gà, về rồi đấy hả? Trông béo tốt, rắn rỏi ra nhiều nhỉ! Hôm nay diễn vở gì thế?"... Hiệp "Gà" xúc động không nói lên lời, chỉ biết đáp lại tình cảm của mọi người bằng nụ cười tươi và những cái bắt tay thật chặt. Anh tâm sự rằng, không ngờ khán giả vẫn nhớ và yêu thương mình đến thế.
Mở màn chương trình, Hiệp hát ca khúc Một mình của nhạc sĩ Thanh Tùng. Bài hát là điều anh muốn chia sẻ với khán giả và cũng như một lời chia tay với quãng thời gian đằng đẵng phải xa nhà, một mình cô đơn nơi trại cải tạo. Anh nói rằng, không bao giờ muốn trải qua những ngày một mình như thế nữa và hứa là sẽ cống hiến hết mình bằng những vai diễn hay. "Thực sự Hiệp đã mong ngóng không biết bao nhiêu để có thể trở lại sân khấu như ngày hôm nay. Quả thật vô cùng xúc động khi lại được mọi người đón nhận như thế này. Hiệp không biết nói gì hơn là cảm ơn tới tất cả khán giả đã luôn yêu thương Hiệp". Dù không phải người yếu đuối nhưng giây phút đó Hiệp "Gà" đã không cầm được những giọt nước mắt. Ở dưới hàng ghế khán giả, những tràng pháo tay nhiệt tình, những tiếng cổ vũ không ngớt dành cho anh nhưng đâu đó bỗng bắt gặp đôi mắt ngấn lệ vì xúc động.
![]() |
Anh sát cánh bên vợ (áo vàng) trong vở Tuyển trợ lý tổng giám đốc. |
Sau màn chào hỏi, Hiệp chính thức tái xuất với tiểu phẩm hài Tuyển trợ lý tổng giám đốc. Đây là vở anh đã diễn vài lần trước khi vào trại cải tạo. Ngay sau khi ra trại, anh đã tập trung chỉnh sửa lại kịch bản, thêm vào những chi tiết cần thiết cho hoàn hảo hơn. Diễn chung với Hiệp có cô vợ trẻ Thanh Quý, nghệ sĩ Trà Mi. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi phản ứng của khán giả và thật may mắn là vở diễn đã lấy được tiếng cười của tất cả mọi người trong khán phòng nhà hát.
Cũng lâu rồi, nhà hát Tháng Tám mới lại đông khán giả đến xem một chương trình ca nhạc hài kịch đến thế. Rất nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa đi để xem "chú Hiệp" diễn hài và những khán giả nhí này là lực lượng fan rất đông đảo của Hiệp "Gà". Đêm qua, Hiệp được sống lại cảm giác sân khấu sau gần 2 năm, lại được trở thành ngôi sao của chương trình bên cạnh Vân Dung, Trà Mi, Phương Thanh...
![]() |
Đây là vở anh đã diễn vài lần trước khi vào trại cải tạo. Ngay sau khi ra trại, anh đã tập trung chỉnh sửa lại kịch bản. |
Chỉ kịp ăn một chiếc bánh mì trước giờ diễn và lại vội vã gói ghém đồ đạc về Hà Nội ngay khi diễn xong. Hiệp hối hả với một guồng quay mới, một sự khởi đầu mới. Ngày mai, anh lại được diễn ở Hạ Long, ngày kia ở Cẩm Phả và những ngày sau nữa ở nhiều nơi khác... Hy vọng rằng, trước mắt sẽ là con đường tươi sáng dành cho một diễn viên khao khát làm lại sau vấp ngã như Hiệp.
Hình ảnh của Hiệp 'Gà' ở hậu trường và trên sân khấu kịch của nhà hát Tháng Tám:
![]() |
Tâm sự với khán giả. |
![]() |
Hát ca khúc Một mình của nhạc sĩ Thanh Tùng. |
![]() |
Hai vợ chồng 'song kiếm hợp bích'. |
![]() |
Thanh Quý luôn có mặt bên chồng kể cả lúc đau khổ hay hạnh phúc nhất. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vân Dung cũng góp mặt bên cạnh "đàn em". |
![]() |
Ca sĩ Phương Thanh. |
![]() |
Hiệp và Vân Dung trong hậu trường. |
![]() |
Hóa trang trước khi lên diễn. |
![]() |
![]() |
Lâu lắm rồi, nhà hát Tháng Tám ở Hải Phòng mới đông khán giả đi xem đến vậy. |
Bài và ảnh: Mỹ Dung