Trên Facebook cá nhân, trung vệ Bùi Tiến Dũng vừa đăng tải hình ảnh của anh và bố mẹ cùng chú thích: "Cha mẹ ơi, con đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bây giờ con về bán thịt lợn với mẹ đây. Cảm ơn người hâm mộ, gia đình, bạn bè và tất cả mọi người đã luôn yêu thương, ủng hộ Dũng cùng đội tuyển Việt Nam vô điều kiện".

Bùi Tiến Dũng chia sẻ dự định "về bán thịt lợn với mẹ" sau khi trở về sau giải đấu.
Chia sẻ giản dị của chân sút Hà Tĩnh hút 78.000 lượt thích, gần 4.000 bình luận cùng 1.500 chia sẻ. Khán giả gửi lời cảm ơn đến tinh thần thi đấu hết mình của anh cũng như các cầu thủ tuyển Việt Nam, thúc giục các chàng trai áo đỏ sớm về ăn Tết, đoàn viên cùng gia đình. Nhiều cầu thủ cũng vào trêu chọc đồng đội. Đình Trọng khen "Yêu quá trời luôn", còn Phan Văn Đức bông đùa: "Bán cho kg thịt lợn đi Tư Dũng". Theo kế hoạch, chiều nay đội tuyển Việt Nam sẽ về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Tiến Dũng cũng phụ mẹ bán thịt lợn vào Tết năm ngoái.
Tết năm ngoái, khi trở về từ Thường Châu (Trung Quốc), Bùi Tiến Dũng cũng ra chợ đứng phụ giúp mẹ bán thịt. Hình ảnh giản dị của chàng cầu thủ trẻ khiến nhiều người càng thêm yêu mến.
Trong mắt người hâm mộ tuyển Việt Nam, chàng trung vệ sinh năm 1995 là "chú bộ đội" đáng yêu và nhiệt huyết với trái bóng. Anh là người đá quả penalty quyết định hạ Jordan, đưa Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019. Ở trận tứ kết với Nhật Bản, Tiến Dũng va chạm với Ritsu Doan ở phút 56 trong vòng cấm của đội tuyển Việt Nam, Nhật Bản được hưởng penalty và ghi bàn duy nhất của trận đấu. Hàng nghìn người hâm mộ sau đó đã để lại những bình luận động viên, mong Tiến Dũng đừng suy nghĩ và trách bản thân về pha phạm lỗi vì anh đã chơi quá xuất sắc.