Nguyễn Tiến Anh, 29 tuổi, trú tại quận Bình Tân, kẻ nhiều tuổi nhất trong nhóm là người gốc Hà Nội do không đất "dụng võ" dạt vào TP HCM kiếm sống. Năm 1998, Tiến Anh mở hiệu cắt tóc, tập thích nghi với môi trường mới và chỉ vài tháng sau hắn đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp. Vào tù, ra tù rồi lại vào tù, cả hai lần đều cùng một tội trộm cắp song với Tiến Anh, bệnh trộm cắp đã "nhờn thuốc". Hắn gặp Hồ Văn Tài, 23 tuổi ở phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM, kẻ có 1 tiền án về tội trộm cắp mới ra tù năm 2004 tình cờ trong một quán cơm và chúng kết bạn từ đấy.
Từ chỗ có hai tên, vài tháng sau nhóm bụi đời của Tiến Anh đã là 6 tên cả nam lẫn nữ sống quần tụ trong một căn phòng trọ ở phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM. Trong nhóm, Hồ Nghĩa Sang và Huỳnh Tấn Giàu là ít tuổi nhất (mới 16 tuổi), còn Hồ Nghĩa Nam, Hồ Thị Kim Thuỷ và Cao Thị Mỹ Phương đều là những tên từng trải, quá già dặn tình trường mặc dù chúng chỉ hơn Sáng và Giàu có vài tuổi. Thuỷ, Phương đều là con nhà tử tế, khá giả, do đua đòi, ham chơi nên bỏ nhà đi bụi. Mẹ Thuỷ đã già, đau ốm luôn, Thuỷ thương mẹ song lại không muốn bỏ nhóm bạn bụi nên thi thoảng ghé qua nhà. Phương thì lại khác, nhiều lần gia đình đi tìm, đưa về nhà nhưng cô phớt lờ tất cả mọi lời ngon ngọt, dỗ dành của cha mẹ, không muốn quay lại nhà mình vì theo Phương, tuổi trẻ phải sống cho biết, vài năm lấy chồng chưa muộn...". Chơi và chơi là mục đích duy nhất nên Thuỷ, Phương cứ "hồn nhiên" sống với đám bạn trai, hồn nhiên móc ví bạn trai đi mua sắm.
Tối 19/2, Tiến Anh, Sang đèo nhau đi trộm. Đến nhà 560 đường 2, phường Tân Kiểng, quận 7, nhìn thấy chiếc Wave của chị Nguyễn Ngọc Dung đi làm về dựng hớ hênh trước cửa, chúng dùng đoản bẻ khoá chạy về nhà trọ rồi bán lấy 6 triệu đồng. Một tuần sau, hết tiền, Tiến Anh lại rủ Sang đi trộm xe và lấy được chiếc Wave alfa trị giá 17 triệu đồng của chị Nhún để trong sân công ty TNHH Đại Lộc có trụ sở tại số 513C/10 đường 36 KP1, phường Tân Qui, quận 7. Bốn hôm sau vào lúc trưa vắng vẻ, Tiến Anh cùng Sang lại đèo nhau và trộm được chiếc xe máy Attila trị giá 29 triệu đồng anh Trần Trọng Hải ở số nhà 145/5 Tân Xuân, Hóc Môn đem bán.
Ngoài việc rủ những tên đồng bọn, Tiến Anh còn một mình thực hiện nhiều vụ dắt xe máy trộm đem bán. Trưa 25/3, Tiến Anh cho cả nhóm ra Vũng Tàu chơi và ngay chiều hôm đó hắn đã dắt trộm được chiếc Dream II ở một căn nhà đang xây dựng trên đường Phan Văn Trị, thành phố Vũng Tàu. Lấy được xe, Tiến Anh chạy luôn về TP HCM tìm chỗ "đẩy hàng" rồi ngay đêm đó quay xuống Vũng Tàu với nhóm bạn. Trưa hôm sau, Tiến Anh gọi Tài đi "kiếm" xe và chúng dắt được chiếc Drean của anh Nguyễn Văn Dũng quê ở Đông Lĩnh, Đông Hưng (Thái Bình để ở công trường xây dựng ở phường Thắng Tam. Ngay sau đó cả nhóm đưa chiếc xe trộm được về chỗ trọ tìm nơi bán "hàng".
Đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã làm rõ 9 vụ trộm xe máy do chúng gây ra trên địa bàn TP HCM và ở Vũng Tàu.
Hà My